Anh tài xế Thái Nguyên giúp đỡ cặp vợ chồng chở theo con nhỏ mệt rã rời khi vượt gần 400km dưới mưa rét

Clip ghi lại hành động ấm áp tình người của tài xế Quang Sao đã thu hút hàng triệu người trên mạng xã hội. Anh nói với Infonet: 'Hành động nhỏ hằng ngày mà có gì đâu, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi'.

Hình ảnh cắt từ clip

"Thế nhưng đi được tầm 1km rồi mình thấy không yên tâm, tôi lại dừng xe lại lần nữa và xuống xe thuyết phục người vợ và cháu bé đó lên xe tải của mình. Lúc đầu nói mãi họ không lên xe đâu, họ ngại và cũng thấy người lạ nên cảnh giác. Mãi sau mời mãi chị vợ và cháu bé mới lên xe, còn anh chồng đi xe máy theo sau xe mình tới ngã 3 TP Cao Bằng hướng đi Nguyên Bình thì dừng lại bởi mình không cùng đường về Hà Giang với họ. Nếu cùng đường chắc chắn sẽ chở họ đi tiếp rồi nhưng vì còn theo đoàn chở hàng nên không thể" -  tài xế sinh năm 1992 kể lại.

Lên xe hỏi chuyện anh Sao mới biết cặp vợ chồng là người dân tộc nói tiếng Kinh chưa sõi, đang đi làm công nhân ở Hải Dương nhưng do dịch bệnh, công ty ít việc nên cả nhà đành khăn gói về quê. Họ đã đi suốt từ hôm trước (15/4 - PV) từ chỗ làm để về quê, chưa dừng nghỉ chút nào, trên xe máy vẫn còn 1 phần can xăng họ mang theo để tiếp nhiên liệu dọc đường.

Thấy bé gái hơn 1 tuổi vừa rét, vừa mệt và đói nên anh Sao đưa cho cháu một chút bánh quy còn lại trên xe.

Chàng tài xế trẻ xót xa thương cháu bé nên liền rủ nữ chủ hàng và thành viên trong đoàn xe góp tiền ủng hộ gia đình của cháu.

Mặc dù việc làm của mình tạo hiệu ứng lan tỏa việc tốt trên khắp mạng xã hội nhưng anh Quang Sao khiêm tốn nói: "Hành động nhỏ thông thường hằng ngày mà có gì đâu, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi. Trước khi cặp vợ chồng lên xe máy đi về nhà, người chồng nói cảm ơn và chị vợ dạy cháu bé nói "Con bye bye chú đi", chỉ như vậy thôi là mình thấy vui rồi" .

"Clip mình quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội để làm kỷ niệm và cũng là để giữ lại hình ảnh ban đầu phòng khi có chuyện gì bất trắc. Đó là thói quen của mọi tài xế có kinh nghiệm khi đi trên đường, giúp đỡ mọi người, chứ mình không có ý định câu view câu like gì cả vì công việc của mình không liên quan gì tới mạng xã hội. 

Thế nên sau khi chia sẻ lên mạng xã hội có một số ý kiến như vậy mình cũng không bận tâm gì. Chỉ mong đi đường bất cứ ai gặp những người cần giúp đỡ, hãy mở lòng giúp họ trong khả năng của mình, vậy là đủ" - anh tài xế trẻ quê Thái Nguyên tâm sự.

Clip về hành động ấm áp tình người của anh Quang Sao đã thu hút hàng triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cảm kích trước tấm lòng nhân ái của chàng trai trẻ nên không tiếc lời khen ngợi:

"Thấy thương quá. Từ Hải Dương về tận Mèo Vạc gần 500km đấy bác ạ, may gặp được bác tài tốt bụng giúp đỡ được đoạn đường lại cho chăn ấm";

"Nghĩa cử cao đẹp, người tốt việc tốt như anh chị đây cần nhân rộng";

"Xã hội cần lắm những tấm lòng như 2 bạn, chúc 2 bạn luôn gặp nhiều may mắn, bác tài vạn dặm bình an. Chúc gia đình cháu bé mạnh khỏe";

"Coi clip mà xúc động các bạn ạ, biết ơn anh chị quá nhiều. Ra đường chỉ mong gặp những điều nhỏ bé nhưng ấm áp vậy thôi";

"May quá. Có anh chị giúp đỡ. Chứ lạnh vậy khổ thân bé con. Đi đường xa về lạnh, ốm mất. Cảm ơn bác tài nhiều lắm. Trời lạnh thấy ấm lòng quá, lại không tiếc tiền mạng để xem những clip như thế này".

 

 

Link gốc: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/anh-tai-xe-thai-nguyen-giup-do-cap-vo-chong-cho-theo-con-nho-met-ra-roi-khi-vuot-gan-400km-duoi-mua-ret-409096.html?fbclid=IwAR1EnXZ9pKAMCuSaUPDyaVxD7W9RI5VRav1LbRoxwVJc2T53QZ1mdyqQJ-M

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU