Chị My Sa là người mẹ tuyệt vời.
Được biết, My Uyên đã đạt 21,15 điểm và dự định sẽ học trường Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. "Mẹ mình là người rất vui tính và rất dễ chan hòa với mình nên nói chuyện với mẹ rất vui. Nhìn thấy biểu cảm của mẹ khi xem điểm mình sướng lắm, cố gắng cả đời cũng chỉ muốn thấy mẹ cười" - My Uyên chia sẻ.
Những ông bố bà mẹ thật đáng yêu đúng không nào. Họ luôn là "bến đỗ" ở phía sau động viên, giúp đỡ con cái và chỉ mong muốn con có được tương lai tươi sáng, không lùi bước để vững bước trước sóng gió cuộc đời.