Đọc dự thảo mới về hình thức phạt học sinh vi phạm mà tôi thở phào: Hoan nghênh nghiêm khắc đúng chỗ!
(lamchame.vn) - Vậy là, sau nhiều năm, cuối cùng ngành giáo dục cũng đã có động thái rõ ràng: nghiêm khắc, nhưng không cực đoan.
Ảnh minh họa. |
Trước đó, tối ngày 3/6, Dũng cùng 3 người bạn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp. Trong lúc đang nhậu, Dũng đi ra ngoài mua thuốc và rủ cháu bé 7 tuổi (hàng xóm) đi mua bánh để ăn.
Khi Dũng về phòng thì 3 người bạn đi hết, chỉ còn nam thanh niên và bé gái. Lúc này, Dũng đã giởi trò vi đồi bại với cháu bé.
Khi về nhà nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân biết, sau đó gia đình đã trình báo và tố cáo hành vi sai trái của Dũng đến cơ quan công an.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo www.phapluatplus.vn