Bé trai gào khóc ôm chặt lấy mẹ đang là F0 phải thở oxy khiến nhiều người xót xa

Để người mẹ đang thở oxy được nghỉ ngơi, bác sĩ có ý định bế người con trai nhỏ ra ngoài nhưng bé nhất quyết ôm chặt mẹ, không muốn rời đi. Cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi xót xa vì những hậu quả mà đại dịch mang đến.

Bé trai ôm chặt lấy mẹ khi được bác sĩ bế ra ngoài. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip một lần nữa gợi lại những kí ức đau buồn về tình hình dịch tại nước ta. Chỉ cách đây vài tháng, đã có những trường hợp đau lòng không thể qua khỏi vì Covid-19.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp chuyển nặng, cũng chính là hồi chuông cảnh báo cho mọi người về việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, như vậy không chỉ bảo vệ bản thân mà còn cả những người xung quanh.

Cộng đồng mạng đã gửi lời động viên đến người phụ nữ trong clip sẽ nhanh chóng hồi phục và bé trai sẽ sớm được gặp lại mẹ.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ trên MXH.

 

Link gốc: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/be-trai-gao-khoc-om-chat-lay-me-dang-la-f0-phai-tho-oxy-khien-nhieu-nguoi-xot-xa-162221702221851524.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU