Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì 5 năm không sinh được con nhưng đọc tâm sự của cô vợ, ai nấy đều khuyên: "Ngày xưa chồng bỏ thì lo, ngày nay chồng bỏ trời cho đổi đời"

Sau 5 năm kết hôn mà thấy con dâu vẫn chưa sinh cháu cho bà, người mẹ chồng đã dắt tay đuổi con dâu ra khỏi nhà ngay lúc ốm đau cùng với bịch quần áo nhưng vẫn không quên kèm theo lời dằn hắt: 'Không đẻ được thì biến đi, tao lấy vợ 2 cho thằng H.'.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, số khác lại đồng loạt cho rằng: "Ngày xưa chồng bỏ thì lo, chứ ngày nay chồng bỏ trời cho đổi đời. Nếu là mình, mình sẽ dứt khoát 1 lần, đã thế rồi thì đường ai nấy đi, vài năm nữa nếu tìm được hạnh phúc mới, bồng con đi qua ngõ cho bà mẹ chồng sáng mắt ra".

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ chồng nào cũng từng là nàng dâu và nàng dâu nào cũng có thể trở thành mẹ chồng. Thế nhưng, có thể hiểu và thông cảm với những nỗi niềm của con dâu hay không thì không phải người nào cũng làm được. Nhất là khi trong gia đình, con cái gặp khó khăn trong chuyện mang thai và sinh nở. Nếu không khéo léo động viên các con, "chắp vá" những lỗ hổng của sự dằn vặt, tổn thương thì vô tình, người kéo con cái ra xa nhất chẳng phải bản thân những người mang danh là chồng - là vợ mà lại chính là gia đình chồng cùng những lời của người dưng, không chung máu mủ!

 

 

Link nguồn TTVN

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU