Bức ảnh bác sĩ ngả lưng trên giường bệnh vào đêm cuối ở bệnh viện cabin ở Vũ Hán gây xúc động, đánh dấu bước đầu tiến đến chiến thắng Covid-19

Gần 2 tháng đối mặt với dịch bệnh COVID-19 là khoảng thời gian không thể nào quên với hàng triệu người Trung Quốc.

 
 
 

Những người bệnh cuối cùng có nhiều mong muốn cực kỳ giản đơn:

“Việc đầu tiên sau khi rời đi là đoàn tụ với người thân”.

“Ăn lẩu, tôi rất muốn có 1 phiếu giảm giá ở Haidilao”.

“Tôi muốn uống trà sữa nhất, cũng muốn gỡ khẩu trang ra nữa”.

“Qua chuyện này, tôi cảm thấy bình an rất quan trọng, tôi muốn sau khi ra về sẽ sớm tìm được một người vợ đảm đang”.

 
 
 
 

Trong khi đó, các y bác sĩ đến hỗ trợ y tế cho Vũ Hán đều muốn quay trở lại nơi này một lần nữa:

“Mùa xuân đến rồi, hi vọng tất cả bệnh nhân đều được khỏe mạnh để về nhà”.

“Đợi đến khi dịch bệnh qua đi, tôi sẽ đưa những người tôi yêu thương nhất trở lại Vũ Hán ngắm những cánh hoa anh đào đẹp nhất”. 

“Tôi muốn ở lại Vũ Hán thêm 1 tháng nữa, tham quan mọi cảnh đẹp, ăn những món ngon nhất ở nơi đây”.

 
 

Nguồn: The Paper, China News

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/buc-anh-bac-si-nga-lung-tren-giuong-benh-vao-dem-cuoi-o-benh-vien-cabin-o-vu-han-gay-xuc-dong-danh-dau-buoc-dau-tien-den-chien-thang-covid-19-22202015322212921.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU