Cả mùa hè cãi nhau ỏm tỏi, anh trai vừa đi học thì em trai lại có phản ứng lạ khiến mẹ bất ngờ

Quả thực trong mấy ngày đầu, con trai út của cô có vẻ rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng niềm vui ấy lại không kéo dài được lâu.

Cậu bé có thể nằm vạ vật ở bất cứ góc nào trong nhà.

Cậu bé không còn hào hứng với các món đồ chơi mà trước đây phải rất vất vả để tranh giành với anh trai. Bé cũng không thiết tha xem tivi nữa. Cậu bé thường xuyên bày ra tâm trạng chán nản và nằm vạ vật ở bất cứ góc nào trong nhà.

Người mẹ lúc đó mới ngạc nhiên nhận ra rằng cậu con trai út của mình thực ra đang rất nhớ những ngày tháng chí chóe tranh giành với anh trai trước đây.

Cư dân mạng sau khi xem xong những hình ảnh về cậu con trai út mà bà mẹ này đăng tải thì đều tỏ ra rất thích thú. Mọi người sôi nổi để lại bình luận: "Những món đồ chơi không có ai tranh giành bỗng dưng trở nên chán ngắt và không còn sức hấp dẫn nhỉ", "Không có đối thủ cạnh tranh nên không có động lực đây mà", "Tình anh em thật gắn bó bền lâu".

 
 

Bé trai dường như trở nên "suy sụp" khi phải xa anh trai.

Qua câu chuyện mà người mẹ này chia sẻ, chúng ta có thể thấy trong mắt người lớn thì sự cãi vã và tranh chấp giữa những đứa trẻ không phải là những hành động tốt. Thế nhưng thực tế chúng chưa chắc đã gây ảnh hưởng xấu đến các con như người lớn vẫn nghĩ. Đôi khi đó là cách mà mối quan hệ giữa những đứa trẻ diễn ra.

Do đó mới nói cha mẹ không nên can thiệp vào mâu thuẫn giữa các con, hãy để lũ trẻ tự giải quyết vấn đề của chúng, qua đó chúng sẽ tìm ra phương thức ở chung hợp lý nhất. Chỉ khi nào mâu thuẫn đẩy lên quá mức cho phép thì cha mẹ mới nên tham gia, can thiệp.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU