Thế giới muôn hình vạn trạng, không ai giống ai, cũng không có cuộc sống nào trên đời này là như nhau. Có người may mắn sinh ra đã ở vạch đích; có người thì phải loay hoay ở vạch xuất phát, thậm chí còn không đủ sẵn sàng để chạy.
Căn nhà 5m2 của chàng trai ở Thượng Hải, gian phòng chỉ gần 2m2 của cô gái ở Thanh Đảo, rồi loại hình gian phòng như những chiếc nhộng cho thuê... cho đến căn hộ hạng sang hướng ra cảnh sông. Tất cả đã phản ánh lên hiện thực khốc liệt trong xã hội này.
Con người sống trong "những cái hộp" kia liệu có một ngày được thỏa thích thả mình trong không gian rộng rãi hơn không?
Điều này tùy thuộc vào số phận của mỗi người. Chỉ biết là viễn cảnh này sẽ gần hơn với người luôn cố gắng và không từ bỏ. Nếu tương lai có được cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc, mảnh ký ức gò mình trong căn phòng nhỏ hẹp này sẽ là tiếng chuông hồi báo để bạn luôn trân trọng những gì đang sở hữu.
(Nguồn: Zhihu)