Chỉ vì nhỡ làm ướt quần, cậu bé 5 tuổi bị người giữ trẻ đánh đến mức tử vong

Dù đã cẩn thận lắp đặt đến 3 chiếc camera để theo dõi, một gia đình vẫn phải đau đớn từ biệt cậu con trai mới 5 tuổi do bị người trông trẻ bạo hành, và đau lòng hơn nữa khi đây không phải lần duy nhất.

Chân dung người giữ trẻ 22 tuổi hiện đang đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, cũng như tám tội lạm dụng trẻ em.

Một lát sau đó, ở nơi làm việc, người bố kiểm tra camera và phát hiện ra một điều khiến anh lo lắng. Cậu con trai Ryan của anh đang nằm bất động trên chiếc ghế dài trong phòng khách, khi người giữ trẻ dường như đang lau sạch chất lỏng trên sàn nhà gần đó. Kaiea đã kiểm tra với vợ của mình, để hỏi xem người giữ trẻ có gọi cho cô ấy về bất kỳ vấn đề gì không, nhưng cô ấy không nhận được cuộc gọi nào.

Chỉ một lúc sau, anh nhận được một cuộc gọi từ Lauren nói rằng Ryan bị ốm. Cô ta nói rằng cậu bé đã nôn ra máu và che giấu hết tất cả những chi tiết khác.

Và mãi cho đến khi con trai được kiểm tra tại bệnh viện và xem lại các đoạn phim, vợ chồng anh mới đau đớn nhận ra những gì đã xảy ra với con mình.

Còn đối với Lauren, cô ta vẫn phủ nhận các cáo buộc và các tình tiết và nói rằng không nhớ rõ. Cô ta sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 5 tới.

Vụ việc này thêm một lần nữa cảnh báo tới các gia đình phải hết sức cẩn trọng khi thuê người giúp việc và người trông giữ con mình.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU