Chồng chỉ bỏ ra 2 triệu/tháng cho con, vợ ốm quyết không chi thêm còn nói một câu khiến vợ chết lặng

Câu chuyện về anh chồng đi làm có tiền để gửi ngân hàng nhưng vẫn keo kiệt kì kèo từng đồng, chỉ bỏ ra 2 triệu/tháng cho con còn riêng vợ "sống chết mặc bay" khiến cộng đồng mạng không khỏi "bàng hoàng".

Thậm chí, người chồng keo kiệt, ích kỷ thừa nhận dù vợ đam ốm đến chết cũng "không quan tâm"

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện tưởng như hy hữu này đã khiến rất nhiều chị em tức giận về cách cư xử của người chồng quá ky bo và keo kiệt. Thậm chí, dân mạng còn ngạc nhiên trước cách giữ bình tĩnh của người vợ vì đã không nổi đóa lên trước lời nói của một ông chồng keo kiệt, vô tình, vô nghĩa.

Thành viên H.A bức xúc: "Thật sự sợ hãi và không hình dung được xã hội hiện đại như thế này còn có một ông chồng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" như thế. Sợ thật sự".

"Mình cảm thấy coi thường ông chồng bao nhiêu thì lại nể bà vợ bấy nhiêu. Sao chị ấy có thể giữ bình tĩnh mà nói chuyện từ tốn với chồng như vậy được nhỉ? Hay là chị ấy quen rồi?", bạn N.L bình luận.

Cho rằng, tiết kiệm được thì tốt nhưng tiết kiệm đến nỗi vợ ốm mà không hề giúp đỡ dù có tiền gửi ngân hàng thì không thể chấp nhận được, tài khoản T.L viết: "Sống để sống, để hưởng thụ hay để đày?. Theo mình, tiền chung quy cũng chỉ để phục vụ nhu cầu cho bản thân và người thân chứ không phải làm nô lệ cho đồng tiền kiểu đó".

Đọc xong câu chuyện, nhiều cô nàng còn tỏ ra sợ hãi nếu chẳng may lấy nhầm phải anh chồng như thế này và có tư tưởng "thôi khỏi lấy chồng, ở vậy nuôi thân béo mầm".

Đúng là lấy phải chồng ăn tiêu hoang phí, chi tiêu mạnh tay thì chị em đau đáu lo sợ vì một nỗi không có của để dành. Còn lấy phải ông chồng keo kiệt, bủn xỉn, đến việc mua cho vợ một món đồ cũng khó khăn rồi lải nhải cả ngày việc vợ tiêu gì mà lắm thế thì có lẽ còn khiến chị em tổn thương gấp bội lần vì cảm thấy không được tin tưởng, không được giao tay hòm chìa khóa.

Biết rằng tiết kiệm chi tiêu là cần thiết trong sinh hoạt gia đình, để dành tiền khi ốm đau hay có việc đại sự cần dùng. Thế nhưng việc chi tiêu keo kiệt, bủn xỉn đến cả khi vợ ốm cũng mặc kệ như anh chồng trong câu chuyện thực sự khiến không chỉ chị em phụ nữ mà nhiều cánh mày râu cũng phải lắc đầu ái ngại và một lần nữa lại nhắc nhở nhau "tiền là công cụ chứ không phải mục đích sống, và nó cũng không phải "vạn năng", chẳng thể mua được niềm tin, sức khỏe, hạnh phúc"!

 

Theo helino.ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU