Cúc hoạ mi vừa vào mùa, dân tình đã đổ xô đi "sống ảo": 1 mét vuông đất 10 người đứng chụp ảnh là có thật!

Đợi mãi thì cũng đến mùa cúc hoạ mi rồi, dân tình lại nô nức kéo nhau đi chụp ảnh "sống ảo" rồi đó!

Một năm có 12 tháng là Hà Nội có 12 mùa hoa. Và cứ khoảng tháng 11 hàng năm, khi thời tiết rơi vào giai đoạn cuối thu, đầu đông, người ta lại bắt đầu thấy những cánh cúc trắng lấp ló đâu đó trên những chiếc xe đạp bán hoa đi dạo khắp phố phường. Chỉ chực chờ có thế, người ào đi mua hoa về cắm, người tất tả lên đồ, make up để làm những bộ ảnh "sống ảo" thật hoành tráng với những đoá cúc "gói trọn mùa thu Hà Nội" này.

Bởi vì cúc hoạ mi chóng nở chóng tàn, nên muốn có được những tấm hình đẹp nhất, và trở thành những người đầu tiên đón được mùa cúc năm nay, rất nhiều bạn trẻ đã phải "canh" trước đó cả tháng. Và cuối cùng thì những bông cúc hoạ mi đầu tiên cũng nở, dân tình lại được dịp nô nức thế này đây! 

Cúc hoạ mi thường nở vào tháng 11 hàng năm, khi thời tiết Hà Nội se lạnh, chuẩn bị kết thúc mùa thu và bước vào mùa đông.

 

 

 

 

Là loài hoa chỉ "chợt nở chợt tàn", những người muốn chụp ảnh cúc hoạ mi sẽ phải "canh" từ trước đó cả tháng.

Năm nay, khi những bông cúc hoạ mi đầu tiên nở cũng đã có rất nhiều người đến chụp ảnh.

Ở khu vực bãi đá sông Hồng mới chỉ có vài luống hoa nhưng đã thu hút rất đông người đến chụp.

 

 

Từ các bạn trẻ cho đến những người lớn tuổi hơn...

Chuẩn bị cả các đạo cụ rất cẩn thận, tỉ mỉ...

Và xúng xính váy áo để có những tấm hình ưng ý nhất!

Đúng là... 1 mét vuông đất 10 người đứng chụp ảnh là có thật!

Gần như góc nào ở vườn hoa cũng có người đứng chờ chụp.

Muốn có được những tấm ảnh đẹp, tốt nhất là bạn hãy đi thật sớm...

Hoặc cố gắng chọn những góc khuất nhất có thể...

 

 

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU