Đang pha sữa cho con, mẹ bỉm bỗng ngất xỉu ngã gục xuống, cảnh tượng diễn ra chỉ 20 giây sau đó khiến tất cả bật khóc vì quá xót xa

Làm mẹ rồi, đến ốm cũng chẳng dám ốm!

Người mẹ gục ngã ngay trước mặt con.

''Thương vô cùng, làm mẹ rồi mới hiểu rằng đến ốm cũng không dám ốm. Lúc con mệt chỉ muốn gánh nỗi đau thay con nhưng lại không cho phép bản thân được gục ngã'', ''Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, xin hãy trân trọng từng giây phút được ở bên nhau'', ''thương cả mẹ và em bé vô cùng, chắc hẳn người mẹ đã quá mệt mỏi rồi''... mọi người chia sẻ. 

Có lẽ, khoảnh khắc một mình chăm con ngày đêm là lúc mẹ bỉm cảm thấy mệt mỏi và khó khăn nhất. Thế nhưng vì con mẹ vẫn có thể đương đầu với mọi thứ. Mọi người cũng đưa ra lời khuyên rằng những người mẹ cũng nên để ý tới sức khoẻ của bản thân, nếu có thể hãy nhờ đến sự trợ giúp của người thân, đặc biệt là chồng. Bởi mẹ có hạnh phúc và khoẻ mạnh thì con mới vui vẻ được. 

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/dang-pha-sua-cho-con-me-bim-bong-ngat-xiu-nga-guc-xuong-canh-tuong-dien-ra-chi-20-giay-sau-do-khien-tat-ca-bat-khoc-vi-qua-xot-xa-222022214163227640.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU