Để bố chăm con, vừa bước về tới nhà, mẹ đã phải "đứng hình" mất vài giây

Chắc chắn bố chăm con sẽ không khéo léo, cẩn thận như mẹ nhưng độ sáng tạo thì thượng thừa.

Có câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Hàm ý của câu ca dao này là quá trình trưởng thành của con không thể tách rời khỏi sự chăm sóc và che chở của cha mẹ. Nếu thiếu một trong hai người thì tổ ấm của con sẽ không được trọn vẹn.

Trên thực tế, mẹ thường là người chăm sóc con, còn bố là chủ lực kiếm tiền chăm lo cho hai vợ con. Nếu một hôm mẹ có việc ra ngoài, trọng trách chăm bé được giao cho bố thì tình huống kì quặc nào sẽ xảy ra?

Dạo gần đây, một người mẹ đã chia sẻ hình ảnh về ông bố đầy trách nhiệm, mỗi khi tan sở, ông bố đều lập tức về nhà chăm sóc con, chơi với con và kể truyện cho con nghe. Hôm ấy, khi ông bố về đến nhà thì bé con đang ngủ, đúng lúc người mẹ cần ra ngoài mua vài thứ. Thế là ông bố đươc giao trọng trách chăm con trong thời gian mẹ vắng nhà.

Khi người mẹ trở về nhà, nghe thấy tiếng cười khúc khích của bố đứa trẻ. Thế là chị vào phòng xem thế nào, chẳng ngờ hình ảnh đập vào mắt là ông bố tinh quái đang cầm chân của bé đưa lên miệng cho bé... chơi.

Nhìn thấy trò đùa của ông bố tinh nghịch với con nhỏ, người mẹ "đứng hình" vài giây.

Sau khi hình ảnh ông bố chăm con trên được chia sẻ, dân mạng "cười rung rốn" và rôm rả bình luận: "Bố của đứa trẻ thật nghịch ngợm", "Người mẹ nên cảm thấy may mắn vì ông bố không dùng chân của chính mình cho bé ngậm mút", "Bé có đau không? Ngậm chân ngon lành thế kia mà".

Quả nhiên, giao con cho bố chăm sóc thì các mẹ sẽ không tài nào tưởng tượng nổi. Dưới đây là một số hình ảnh chăm con khó đỡ của các ông bố khác:

Bố và bé sắp tham gia nhóm nhảy hip hop chăng?

Bố chăm con thì chỉ có nước xảy ra những sự cố ngoài ý muốn thế này.

Bố ơi, chậm lại thôi. Con chả thấy đường đi tẹo nào.

Bố ru bé ngủ mà sao mắt bé còn mở to thế kia?

Ối trời, nơi bố nằm sao rộng rãi, thông thoáng thế hả bố?

Khi bố đã mệt thì kéo vậy có phải nhanh hơn không?

Bố à, con có thể tự đi được mà, thả con xuống nào!

Màn sáng tạo không đụng hàng của bố.

Bố à, đừng giành đồ chơi của con như thế!

Con không phải cái giẻ lau xe đâu bố nhé!

Các mẹ chắc phải học ngay tuyệt chiêu "mớm mồi" của bố.

Tâng bóng kiểu này có ngày đầu con "chạm" tường cũng nên.

Bố đang đùa với con để mẹ có thể ăn xong món mỳ.

Ngày đầu tiên bé đi nhà trẻ, con gái và bố "tương phùng" rồi nè.

Nguồn: Sohu

 

Theo Helino

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU