Cũng bởi vậy, có những lúc con ốm, hai cha con tự dựa vào nhau khiến anh cảm thấy cực kỳ bất lực. Nghĩ đến cảnh con bệnh, anh một mình đèo nhau đưa con đi khám, Tuân vẫn buồn lắm. Tuy nhiên, vì con, chẳng có điều gì là giới hạn với anh cả.
Tự mình nuôi con, chăm con và làm được mọi việc cho con nên Tuân cảm thấy rằng cuộc sống mình có vợ bên cạnh hay không vẫn thế.
Tuân trải lòng: “Quan điểm của mình là chỉ cần đứng vững trên đôi chân của mình. Làm gì cũng nghĩ đến con, cố gắng và hết mình vì con thì chuyện gì rồi cũng qua thôi. Người phụ nữ dù quan trọng thật nhưng nói đến việc bắt buộc phải có họ sát cánh thì cũng không đúng”.
Biết hoàn cảnh của Tuân nhưng vẫn có những người phụ nữ muốn tiến đến xây dựng gia đình với anh. Tuân cũng từng nghĩ đến việc đi bước nữa nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Đến gia đình hay bạn bè cũng khuyên Tuân nên nghĩ đến việc tìm vợ hai nhưng với một người từng vấp ngã trong hôn nhân, chuyện đó nào có dễ dàng gì.
“Mình cũng nhận được những ngỏ ý nhưng cứ xem đó là lời nói động viên khích lệ thôi cũng được. Trong lòng mình có hàng loạt chuyện đáng để sợ hãi đấy chứ. Mình lại càng lo lắng hơn việc người ta không đối xử tốt với con mình.
Về phương diện nam nữ, mình lại sợ sự phản bội. Một lần trải qua rồi như ‘chim sợ cành cong’ thôi. Không phải mình tự đề cao nhưng trong đầu mình, từ phản bội không hề tồn tại, chỉ sợ người khác quay lưng với mình thôi”, Tuân chia sẻ.
Hiện tại, con trai và Tuân sống hạnh phúc bên nhau. Những ngày lễ Tết, anh lại đưa con đi chơi đây đó.
Tuân kể: “Như dịp Tết Dương lịch này vì mình bận rộn đi làm nên bé được nghỉ lại lên đây chơi với cha. Dù không có nhiều thời gian như người ta nhưng mình vẫn tìm cách để con có ngày nghỉ thật thoải mái, nhiều kỷ niệm. Mình luôn nghĩ rằng, những kỳ nghỉ là dịp để hai cha con được gần gũi nhau hơn. Dù đôi lúc chạnh lòng nhìn gia đình người ta đủ đầy nhưng mình cố gạt đi hết. Mình cứ dẫn bé đi chơi đây đó. Nó chính là cách thức để xua tan nỗi buồn nhanh chóng nhất. Hai cha con có rất nhiều những kỷ niệm trong những ngày nghỉ thế này”.
Tuân thấu hiểu được cuộc sống của một người bố đơn thân. Anh cho rằng nhiều người cứ bảo sống một mình càng khỏe, nhẹ đầu nhưng sau tất cả họ vẫn ước ao một tổ ấm hạnh phúc.
“Mình có lời khuyên dành cho những bố đơn thân rằng hãy cố gắng, tìm hiểu kỹ và biết cảm thông chia sẻ cho nhau nếu như tìm được người đồng hành tiếp theo. Đừng vì những lý do nho nhỏ để rồi lại tiếp tục chịu thêm đau khổ. Và sau tất cả, hãy sống vì con cái, dành cho con những gì tốt nhất”, Tuân chia sẻ.
Mỗi bố đơn thân đều có một câu chuyện cuộc đời, nhưng tất cả họ đều khiến người ta khâm phục vì sự vững vàng, mạnh mẽ và tình yêu thương con vô bờ bến. Hi vọng rằng những bố đơn thân sẽ tìm thấy được người phụ nữ thông cảm, yêu thương và cùng nhau dắt tay nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.
link gốc: http://afamily.vn/den-ngay-ra-toa-van-bang-hoang-vi-dong-chu-vo-de-lai-hanh-trinh-tro-thanh-bo-don-than-khong-de-va-nhung-ngay-le-tet-tao-ra-hanh-phuc-khac-biet-20200101171356978.chn