Đứa con hiếu thảo thường xuyên nói 3 câu này với cha mẹ

(lamchame.vn) - Nuôi được một đứa con hiếu thảo, đó là thành công lớn của cha mẹ.

Những đứa trẻ thường khen ngợi, tự hào về cha mẹ trước mặt người khác thường có tấm lòng biết ơn. Nói cách khác, chúng sẽ rất hiếu thảo và nhạy cảm.

Pang Zhongwang là một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Anh từng gây sốt khi thi đại học được 744/750 điểm. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của anh khiến người ta rất xót xa.

Bố anh bị bệnh tâm thần, mẹ ngồi xe lăn quanh năm, nhà nghèo đến nỗi không có một cái bàn mà chỉ có 2 chiếc giường. Mặc dù sinh ra trong điều kiện nghèo khó nhưng điều đó không ngăn cản việc học của anh. 

Sau khi có kết quả thi đại học cao ngất ngưỡng, anh trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy có điều gì mà mình không thể làm được. Tôi không chê trách gì gia đình, không nghĩ cha mẹ sẽ làm mình xấu hổ. Ngược lại, tôi nghĩ mọi người có thể sẽ ghen tị vì mình có một gia đình hạnh phúc".

Những đứa trẻ sống biết ơn thường nhìn thấy được sự kiên trì, hy sinh của cha mẹ, nhờ đó chúng có khả năng cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn.

3. "Cha/mẹ ơi, con kể cho cha mẹ nghe nhé, hôm nay..."

Là cha mẹ, nếu muốn đánh giá con mình có hiếu thảo hay không, điều quan trọng nhất là xem con mình có thích nói chuyện với cha mẹ hay không.

Thông thường, nếu mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hòa thuận, dù có bao nhiêu tuổi con cái vẫn như một đứa trẻ, thích kể chuyện cho cha mẹ nghe.

Khi trẻ tin tưởng vào cha mẹ mình, chúng sẽ thoải mái và cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh cha mẹ. Đặc biệt, trẻ nói rất nhiều, kể mọi thứ cho cha mẹ nghe.

Có một chàng trai phàn nàn về bạn cùng phòng của mình, bởi tối nào cậu cũng thấy bạn mình gọi điện "tám" với cha mẹ. Lúc đầu, cậu nghĩ bạn mình thuộc kiểu người "bám váy mẹ". Sau này, khi không nhịn được nữa, cậu hỏi: "Ngày nào bạn cũng gọi về cho cha mẹ, không thấy phiền sao".

Người bạn này đáp: "Cha mẹ mình cả đời sống ở quê, chưa từng đi học, nếu mình kể những gì mình được thấy ở trường, họ sẽ rất vui. Quan trọng hơn, nếu mình gọi điện cho họ mỗi ngày, họ sẽ không còn lo lắng nữa".

Sau khi nghe xong những lời này, cậu chợt cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, bởi vì cậu hiếm khi gọi điện nói chuyện với cha mẹ.

Hóa ra việc nói chuyện với cha mẹ thường xuyên thực chất là một kiểu tình yêu thương và sự biết ơn sâu sắc. Hãy thử tưởng tượng, nếu một đứa con xa nhà hiếm khi gọi điện cho cha mẹ, hay một đứa con không nhớ gì về ngày sinh nhật cha mẹ mình, một người như vậy liệu có hiếu thảo với cha mẹ?

Những đứa con có tấm lòng hiếu thảo sẽ luôn đặt cha mẹ là ưu tiên hàng đầu của mình, có gì ngon sẽ nghĩ tới cha mẹ, có gì vui đều muốn chia sẻ với cha mẹ. 

Nếu nuôi dạy được một đứa con biết suy nghĩ như vậy, dù vất vả đến mấy cha mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU