Dùng tiền của hôn phu "nuôi trai" suốt 5 năm đến nỗi bị hủy hôn, người phụ nữ xin tha thứ: "Em chỉ ngoại tình tư tưởng thôi"

Dùng tiền của hôn phu để "ăn chơi" cùng bạn khác giới, người phụ nữ nhấn mạnh mình chỉ ngoại tình tư tưởng chứ không phản bội đối phương.

Trần Đông lên tiếng chỉ trích tình cảm của Thành Phi: "Anh bây giờ ngoài tiền thì anh còn cho cô ấy được những gì?".

Thành Phi đáp lời: "Anh phải biết anh quan tâm Văn Văn chỉ vì tiền tôi đưa cho cô ấy. Nếu không có số tiền đó, anh lấy cái gì để ở cạnh Văn Văn? Văn Văn mà cưới anh thì lấy gì để sống?...".

Lúc này, ban cố vấn mới lên tiếng, ngăn cản 2 người đàn ông đang to tiếng: "Nghe lời kể của cả 3 người thì tôi cảm thấy Văn Văn không ngoại tình với Trần Đông, nói thẳng ra là cô ấy không xem Trần Đông là tình yêu mới... Suốt 5 năm qua đã có nhiều cơ hội để ngoại tình nhưng Văn Văn đã không làm vậy. Điều đó có nghĩa cô ấy vẫn yêu Thành Phi".

"Về việc chi tiêu, đó chỉ tương tự như mời bạn bè thôi... Có thể nói là Văn Văn vì quá cô đơn nên cần có người ở bên cạnh bầu bạn. Lúc đó Trần Đông đã xuất hiện. Do đó, chỉ có thể tính là Văn Văn ngoại tình tinh thần mà thôi, không phải vấn đề quá nghiêm trọng...", các cố vấn vẫn tiếp tục đưa ra lời phân tích.

Lúc này, cô gái trẻ Văn Văn vừa khóc vừa năn nỉ: "Thành Phi, anh phải tin em, em và Trần Đông là trong sáng,  giống như lời cố vấn nói, em nhiều lắm chỉ tính là ngoại tình tư tưởng mà thôi... Em quen anh ấy 5 năm, đã cùng nhau sử dụng không ít tiền của anh, những em thật sự không có ý định phản bội anh để đến với anh ấy".

Văn Văn vừa dứt lời thì Thành Phi đã ôm chầm lấy cô, chứng tỏ anh đã tha thứ cho đối phương.

Nguồn: Sohu

Link bài gốc: 

Theo Helino

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU