Hậu tranh cãi, Tiến sĩ Vũ Thu Hương gợi ý 6 hình phạt không gây áp lực cho trẻ: Các con ngoan hơn mà không tổn hại gì

Tiến sĩ Vũ Thu Hương đã có những chia sẻ về 'nghệ thuật thưởng phạt'.

 

3. Không có bất kể ngoại lệ nào thì trẻ sẽ vui lắm: Thế nhưng nếu em bé dưới 1 tuổi hoặc ông bà quá lớn tuổi thì có thể xếp vào dạng "Bình vôi". Tụi trẻ chắc chắn sẽ chấp nhận điều đó. Ngoài ra, bố mẹ mạnh khỏe thì không nên được xếp "bình vôi", điều phi lý đó trẻ không chấp nhận đâu.

4. Không xâm phạm vào thân thể và danh dự của bất kể ai.

5. Khen các con chứ đừng thưởng: Hình thức khen như sau: "Sao các bạn cứ ngoan hơn bác Hương thế, bực ghê", "Đề nghị các bạn đừng ăn nhanh quá mà bác Hương thua thì buồn lắm",... làm lũ trẻ cười sằng sặc và cố gắng hơn nhiều đấy.

Dưới đây là các hình phạt không gây ra áp lực cho trẻ. Phụ huynh và thầy cô đều có thể áp dụng và chắc chắn sẽ thấy hiệu quả dù nó không ảnh hưởng gì đến trẻ:

1. Ngồi ghế xấu hoặc úp mặt vào tường: Đừng nghĩ tụi nhỏ mới sợ, lớn thì thôi nhé. Tôi đã từng phạt 2 anh cao 1m8, mỗi anh 1 góc. Phạt cái là sợ, năn nỉ: "Bác ơi, xấu hổ quá, bác đổi hình phạt giúp cháu với". Kệ nhé, phạt cho đủ số là lần sau khỏi phải nhắc, các bạn ấy tử tế lắm.

2. Chép phạt: Lứa tuổi từ lớp 1 trở lên có thể chép vô tư rồi. Chép phạt chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tinh thần của trẻ. Thậm chí, chép phạt còn làm trẻ rèn chữ tốt hơn. Hãy chọn 1 câu răn đe phù hợp nào đó như: "Đi học muộn là rất xấu xí" để dành cho tội đi học muộn. Nếu chép phạt 2 trang như vậy, bạn ấy sẽ nhớ lắm cái tội danh mà mình đã phạm phải.

3. Lao động: Dọn dẹp phòng học, quét sân trường, lau tủ bếp,... - những hình thức phạt hết sức phù hợp với các bạn trẻ. Vậy tại sao không phạt nhỉ?

4. Tập thể dục: Đứng lên ngồi xuống khoảng 10 cái, đi cầu thang 1, 2 tầng là chuyện nhỏ nhưng nó mang danh hình phạt thì cũng "đáng sợ" phết. Các bạn dù lớn hay bé cũng làm được món này.

5. Tịch thu quyền lợi: Nếu cả lớp được ăn kẹo, mà những bạn nói chuyện ồn ào không được ăn thì cũng xót xa lắm. Cả nhà ăn kem còn bạn không hoàn thành bài học phải ngồi nhìn thì còn hình phạt nào đau đớn bằng. Con gái tôi đã từng bị ở nhà khi mẹ đi đám cưới. Sau 2h khóc liên tục và 1 năm sau nghĩ lại vẫn khóc thì nàng ấy tuyên bố: Đây là hình phạt "đau đớn" nhất đời nàng.

6. Cho nghỉ học: Nếu bạn nào đó lười học và không hoàn thành bài học thì có thể cho bạn ấy tạm thời nghỉ học. Đừng nghĩ trẻ ghét đi học. Không đâu, các con chỉ ghét học chứ rất thích đi học vì đó là thế giới của các con. Vậy nên, nếu cần, cho các chàng/ nàng nghỉ 1 vài ngày không hẹn lúc nào sẽ tha thứ cho đi học lại thì các chàng/ nàng sẽ sợ lắm!

.....

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU