Bụng Hòa Minzy sau 2 năm, cô chia sẻ dù đã bôi đủ loại kem nhưng không cải thiện được là bao.
Vết rạn thì chẳng bôi gì nó cũng trắng lại nhưng mà vết nứt ra thì khó lắm. Mình cũng thử mọi loại bôi từ đắt tới rẻ nhưng không hiệu quả", bà mẹ 1 con tâm sự. Ngoài ra, phần bụng dưới của nữ ca sĩ cũng bị nhão, trong thời kỳ mang bầu cô còn bị loét vết rạn, chảy máu gây nhiều đau đớn.
Ngoài ra, giọng ca Bắc Ninh chia sẻ vì vẫn có ý định sẽ bầu tiếp nên quyết định vẫn giữ nguyên các vết rạn trên cơ thể. Lần đầu khoe những hình ảnh như thế này, Hoà Minzy cũng lo sẽ gây sợ hãi cho các bạn chưa mang bầu, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn muốn chia sẻ sự hy sinh và những thiệt thòi mà các mẹ bỉm phải chịu.
Bên cạnh đó, cô cũng đưa ra lời khuyên: "Với các mẹ chưa bầu hay mới bầu thì nên bôi kem mỗi ngày ngay từ đầu. Da có độ đàn hồi tốt hoặc da thường sẽ hạn chế bị rạn hơn. Do mình bị cơ địa rạn da nên sử dụng thuốc cũng khó mà hết được. Hiện tại mọi người cố gắng tập tành để bụng thon gọn lại để cảm thấy tự tin hơn".
Nhiều fan cảm thấy xót xa và rất thương Hòa Minzy, hẳn bà mẹ 1 con đã có đôi lúc tủi thân với hình ảnh của bản thân khi mang bầu. Giờ đây dù đã lấy lại vóc dáng thon gọn nhưng vẫn có một phần cơ thể chảy nhão, kém thon gọn. Tuy nhiên đổi lại, nữ ca sĩ rất hạnh phúc vì có em bé Bo, vừa đáng yêu, ngoan ngoãn lại rất thông minh, hiểu chuyện.
Tâm sự của của Hòa Minzy nhận được rất nhiều đồng cảm từ mọi người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa cùng cảnh ngộ. Những vết rạn này khiến các chị em cảm thấy mất tự tin không dám khoe cơ thể, thậm chí stress mỗi khi nhìn hình ảnh bản thân trong gương. Thế nhưng ai cũng thừa nhận rằng sự hy sinh này hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần con cái khỏe mạnh là các mẹ đã cảm thấy hạnh phúc rồi.