Tình yêu giống như một miếng chocolate vừa đắng vừa ngọt, đôi khi nó chỉ toàn điều đáng yêu, dịu dàng nhưng cũng có lúc đau đớn rơi nước mắt. Nhưng tình yêu khi về già mới là kết tinh quý giá nhất của tình yêu.
Khi bạn trẻ có bao nhiêu người ngưỡng mộ bạn, khen ngợi bạn. Giả hay thật, chẳng ai biết được cả. Nhưng chỉ có một người cùng đồng hành, nguyện đi với bạn đến cùng trời cuối đất. Chỉ có một người yêu những nếp nhăn trên gương mặt già nua đó. Ấy có lẽ là khía cạnh đẹp nhất của tình yêu.
Bởi thế, hãy yêu thật đắm say và cùng nhau già đi theo năm tháng. Hãy viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp, vượt qua bão táp và đồng hành cùng nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay.