Khát vọng làm mẹ của thai phụ tật nguyền, phải đi lại bằng đôi tay: "Vì con tôi sẽ vượt qua tất cả, chỉ mong đến ngày nhìn thấy mặt con"

Bị tàn tật, phải đi bằng 2 tay, không có cơ hội làm vợ nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng, chị Nga quyết định “xin” một đứa con. Cái thai lớn dần trong bụng cũng là những ngày người phụ nữ bất hạnh này phải đánh cược với sự sống để được nhìn thấy mặt con.

Mẹ con chị Nga lo lắng không có tiền sinh nở.

Clip: Chị Nga mang thai, khó nhọc di chuyển bằng hai tay.

"Vất vả cả cuộc đời tôi chẳng sợ, chỉ sợ không có sức khỏe để làm chỗ dựa cho con, cháu. Đời con tôi đã chịu quá nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Giờ chỉ mong cháu tôi chào đời khỏe mạnh, sau này con tôi có chỗ cậy nhờ. Vợ chồng tôi già yếu chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay", bà Lỉnh tâm sự.

Mọi giúp đỡ cho chị Nga xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Hồ Thị Nga, xóm 8, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK của chị Nga: 51510000507859, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0969.190.819.

Trân trọng cảm ơn!

 

Theo Báo dân sinh

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU