Khi những logic ngô nghê của trẻ nhỏ khiến người lớn 'cười không được, khóc không xong'

Tưởng trẻ con mà "dễ xơi" á?

Bạn muốn tô màu nhưng không có bút chì màu vàng? Đừng lo - bạn chỉ cần vắt một quả chanh ra giấy và chờ! Hay đúng hơn, đó là những gì một đứa trẻ 5 tuổi nghĩ. 

Logic trẻ em là không thể đánh bại và không cần đúng sai. Tuy ngây ngô, nhưng những suy nghĩ đó lại như một luồng không khí trong lành dành cho người lớn, khiến chúng ta không khỏi bật cười mà làm theo ngay lập tức.

Bảo con tôi lấy hộ mẹ ít giấy ăn để xì mũi, thế là nó lấy cho đúng một miếng bằng lỗ mũi...

Học sinh tôi đổi tên thành "Đang kết nối lại" để đỡ phải tham gia vào lớp học online.

Con bé nhà tôi được 5 tuổi và hôm nay cả nhà cho nó 5 đô. Nó xé một nửa để chia cho em trai!

Con gái tôi nói rằng chiếc bánh mì tròn không vừa khi đút vào máy nướng bánh mì, nên tôi bảo nó cắt nó làm đôi ...

Cu cậu này không muốn mặc chiếc áo màu lá, vì nó sẽ khiến bọn ốc sên nghĩ rằng cu cậu là một cái lá khổng lồ và sẽ ăn thịt cậu!

Cháu của bạn gái tôi đang chơi trốn tìm - cu cậu giả vờ làm 1 cái cây!

Mệt chưa?

Cute chưa kìa?

Cháu tôi đã tìm cách sửa được món đồ chơi của nó!

Con trai tôi muốn cảm thấy có một vai trò quan trọng trong việc giúp tôi nấu ăn. Tôi bảo nó "hãy để mắt" đến cái khay...

Em tôi tin rằng vắt chanh vào tờ giấy, thì nó sẽ auto chuyển sang màu vàng...

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/khi-nhung-logic-ngo-nghe-cua-tre-nho-khien-nguoi-lon-cuoi-khong-duoc-khoc-khong-xong-220203158048966.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU