Khoảnh khắc sinh tử, anh H. chỉ có 3 giây để quyết định nên chạy đi tìm trợ giúp hay chạy vào phòng tắm.

(lamchame.vn) - Khoảnh khắc sinh tử, anh H. chỉ có 3 giây để quyết định nên chạy đi tìm trợ giúp hay chạy vào phòng tắm.

Lực lượng chức năng phá cửa vào cứu hộ các nạn nhân (Ảnh: CA TP Hà Nội)

1 giờ đối diện với ngọn lửa khiến vợ chồng anh vô cùng hoảng sợ. Sức nóng từ vụ cháy vô cùng khủng khiếp, nhưng anh đã động viên vợ bình tĩnh. Từng học về kiến thức thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn cách đây 4 - 5 năm, anh phân tích với vợ, nếu chạy xuống dưới sẽ không thể sống được.

Anh chia sẻ, quyết định chạy xuống dưới hay vào nhà tắm để thoát nạn chỉ diễn ra trong khoảng 3 giây. Nhờ quyết định đó, anh và vợ đều đã bình an thoát nạn, chỉ có ảnh hưởng nhỏ về sức khỏe.

Đến sáng nay, sức khỏe của anh H. và vợ đã ổn định, có thể ăn uống được.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU