Khu vườn xinh đẹp của gia đình nhỏ tạm biệt thành phố để về quê sinh sống

(lamchame.vn) - Sau 23 năm gắn bó với mảnh đất phồn hoa, thịnh vượng New York, chị Maarika quyết định trở về nông thôn, tạo một không gian sân vườn rộng thoáng để trồng đủ loại rau quả sạch. Với chị đây chính là niềm mơ ước bấy lâu mới có 'dũng khí' để thực hiện.

Nhiều năm nay, chị trồng rau theo cách riêng của mình, giống như cách chị nuôi dưỡng và giáo dục những đứa trẻ của mình dần lớn lên tự lập, sống hòa mình vào thiên nhiên.

Chị hi vọng rằng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của mình chính là nguồn cảm hứng giúp mọi người được thức tỉnh, khơi nguồn cảm hứng yêu thích trồng trọt, tạo không gian xanh quanh mình. Đồng thời, từ việc trồng trọt ấy, mỗi người sẽ học được những bài học cho riêng mình, để thêm nhiều kinh nghiệm trồng cây, nhiều tính cách tích cực và cũng thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU