Lời khẩn cầu của cô hiệu phó trường mầm non Hoa Lan: “Cho em xin thêm 30 phần quà nữa, nhiều bé còn chưa đến được”

Khi đoàn từ thiện chuẩn bị chất quà dư lên xe trở về thành phố, cô Bùi Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nơi có nhiều em bé nghèo người dân tộc thiểu số) bỗng lên tiếng.

Một buổi phát quà vô cùng ý nghĩa.

Cái nắng hè gay gắt miền Trung như được làm dịu mát bằng tình người, bằng miếng cơm manh áo sẻ chia lúc khó khăn, nhất là trong thời điểm các em bé mầm non vừa trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì đại dịch.

 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU