Mẹ 9x Hà Nội kể chuyện đẻ rơi gay cấn như phim, chưa kịp vào viện đã thấy em bé nằm trong bọc ối chui ra

Vì nghĩ rằng chưa đẻ ngay nên sản phụ này đã không đến bệnh viện ngay khi có những dấu hiệu chuyển dạ.

Nhiều người ngưỡng mộ chị Phương vì đã bình tĩnh và làm rất tốt trong tình huống mà chị gặp phải.

 Có thể nói ngày hôm ấy là một ngày thật đẹp đối với mình, mình gặp được anh lái taxi nhiệt tình không nề hà gì đã gấp rút tấp xe vào đưa mẹ con mình vào viện trong tình huống khá là hết hồn. Mình gặp được chị Nhiên tuy đang sợ tái mặt nhưng vẫn lên xe hỗ trợ mình lúc đẻ để mình được mẹ tròn con vuông. Mình gặp được tập thể bác sĩ y tá của bệnh viện 108 vô cùng tận tâm, nhẹ nhàng với 2 mẹ con mình… Và điều đẹp nhất của ngày hôm ấy là con mình đã chào đời bình an".

Những dòng chia sẻ của chị Phương đã lập tức gây chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét chuyện đẻ rơi của chị gay cấn như trong phim. Mọi người cũng khen chị quá bình tĩnh và dũng cảm vì đã làm rất tốt. Đồng thời, mọi người gửi rất nhiều lời chúc mừng mẹ tròn con vuông đến chị Phương. Khi lớn lên, con gái của chị chắc chắn cũng sẽ rất trải qua nhiều cảm xúc từ ngạc nhiên đến hạnh phúc khi bé đã ra đời bằng một cách thật đặc biệt. 

Hiện tại, câu chuyện của chị Phương vẫn đang tiếp tục được đông đảo cư dân mạng quan tâm.

 

 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU