Mẹ Diễm My "Tịnh thất Bồng Lai" đau đớn: "Tôi rất mệt mỏi, nhiều người trách tôi livestream như thế là giết chết con mình"

Họ điện thoại, bình luận trách móc chúng tôi, nói rằng chính chúng tôi lên livestream là giết chết con của mình. Những ngày qua, tôi đã rất mệt mỏi', chị Đoàn Thị Tuyết Mai - mẹ ruột Diễm My chia sẻ.

Trước đó, Diễm My cũng từng livestream chia sẻ những vấn đề về bố mẹ

Thậm chí theo ba mẹ, Diễm My còn vu khống cho người cha ruột của mình có những hành vi sàm sỡ đối với con gái. Điều này khiến cha mẹ của Diễm My vô cùng đau lòng và nhức nhối.

"Là một người mẹ, nguyện vọng lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại là tìm được con gái. Chị Hằng (bà Nguyễn Phương Hằng) là hy vọng lớn nhất của em để thực hiện nguyện vọng này", mẹ Diễm My từng đau lòng nói tại buổi trò chuyện.

Được biết, từ tháng 6/2020, bố mẹ Diễm My vẫn chưa gặp được con. Tuy nhiên, cả anh Thắng và chị Mai vẫn ngày đêm tìm kiếm, mong mỏi tin tức về con gái.

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU