Mẹ gửi con đến nhà bà ngoại để cai sữa, sau 8 ngày gặp lại, phản ứng của đứa bé khiến người mẹ “tan nát cõi lòng”

Người mẹ nghẹn ngào gọi biệt danh của con gái yêu mà cô bé cũng không hề ngoảnh lại.

Con gái bỏ chạy vào nhà khiến người mẹ bật khóc.

Có một sự thật là trẻ nhỏ nhạy cảm hơn người lớn tưởng rất nhiều. Chúng cũng biết giận dỗi, để bụng lắm đấy nếu cha mẹ trót làm chúng phải tổn thương.

Đối với bé gái trong câu chuyện trên, bé đang có mẹ kề cận hàng ngày bỗng dưng người mẹ biến mất hoàn toàn. Dù có bà ngoại chăm sóc cẩn thận nhưng em bé chắc chắn đã phải trải qua những cảm xúc hoang mang, sợ hãi và hoảng loạn khi đột nhiên phải đến sống trong môi trường không hề quen thuộc mà không còn mẹ bên cạnh.

Qua câu chuyện này cũng là một bài học để các bậc cha mẹ đưa ra quyết định sáng suốt nhất khi cai sữa cho con. Nếu không phải rơi vào trường hợp bất khả kháng, mẹ không nên gửi con cho ông bà để cai sữa. Việc xa rời bầu sữa mẹ - một thứ mà bé đã thân thuộc trong suốt gần 2 năm đầu đời, vốn đã là một điều khủng khiếp đối với đứa trẻ. Nếu còn phải rời vòng tay ấm áp, xa mùi hương quen thuộc và sự vỗ về, âu yếm của mẹ - cảm giác khủng hoảng trong đứa trẻ chắc chắn sẽ bị nhân lên gấp nhiều lần.

 

 

Theo afamily.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU