Một vấn đề đang được phụ huynh TP.HCM tranh luận rất "hăng": Là biết ơn, đáng hoan nghênh hay xúc phạm, khiến giáo viên xấu hổ?

(lamchame.vn) - Quanh chủ đề có phần hơi riêng tư và tế nhị này cũng nảy sinh đủ vấn đề dẫn tới quan điểm trái chiều.

Ảnh minh họa

"Là phụ huynh, tôi thấy bị xúc phạm và bất bình thay cho thầy cô"

Trên thực tế, được phụ huynh quan tâm tặng quà, nhiều giáo viên cũng không sung sướng gì. Có một số phụ huynh đem câu chuyện con mình nói thầy cô gợi ý mua quà đi rêu rao khắp nơi. Vì những chuyện này, hình ảnh thầy cô giáo đã méo mó một cách thảm thương trong mắt nhiều người. Những lùm xùm như thế này càng khiến nhiều giáo viên chân chính chạnh lòng. Họ không nên bị đem ra "mổ xẻ" mỗi dịp lễ Tết để mang tiếng không đáng.

Những người này cho rằng, nếu việc phụ huynh này làm là trân trọng, từ tâm thì sẽ tự biết cách bày tỏ tình cảm của mình với thầy cô và không đưa lên mạng xã hội để xin ý kiến. "Bạn lên đây hỏi là thiếu sự tôn trọng và làm thầy cô mất vui trước khi nhận quà của bạn rồi. Là một phụ huynh mình cũng còn cảm thấy bị xúc phạm và bất bình thay cho thầy cô", một người bày tỏ.

Một số người nhận định, được phụ huynh quan tâm tặng quà nhiều giáo viên cũng không sung sướng gì. Không nhận thì họ nghĩ rằng mình chê, còn nhận quà thì lại băn khoăn không biết phụ huynh đánh giá thế nào về mình, có nghĩ rằng mình sính quà cáp, rồi đánh giá này nọ hay không... Có những món quà đẹp, đắt tiền nhưng không thể sử dụng vì không phù hợp, rất lãng phí. Quà cáp đã trở thành “gánh nặng”, quà càng giá trị thì gánh nặng càng lớn.

Một năm cùng học sinh là cả tuổi trẻ và sức khỏe thầy cô dành cho các con. Món quà giá trị nhất là sự chia sẻ, đồng hành của bố mẹ và sự tiến bộ của các em chứ không phải bao thư nhiều hay ít. Cha mẹ đừng cụ thể hóa tình cảm thầy trò thông qua quà tặng hay phong bì.

Nói về chuyện quà cáp, cô Nguyễn Thị Thanh Nga, chủ nhóm trẻ ở quận 9, TP. Thủ Đức cho rằng: Đối với cô, tri ân là nhớ ơn. Ngày trước, mỗi lần đến lễ là cô rất nôn nao vì các con và ba mẹ luôn dành cho cô những tình cảm chân thật nhất, tôn trọng nhất. Có những bạn đã ra trường (lên lớp 1) hàng năm ngày 20/11 vẫn đến tặng cho cô 1 bó hoa nho nhỏ.

Nhóm trẻ của cô Nga rất nhỏ, chỉ tầm 20 trẻ, nhưng cô Nga tâm sự, hiện tại cô thấy mình an nhiên và hạnh phúc vì ở đó phụ huynh đều yêu thương cô như một người chị. Cô cho rằng, không cần quà cáp, chỉ mong được sự thông cảm và tình cảm chân thành của phụ huynh dành cho giáo viên bởi một chút tôn trọng quan tâm thôi cũng đã khiến thầy cô giáo hạnh phúc mà gắn bó với nghề rồi.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU