Em T. kể lại sự việc khi bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi
Sau đó, em T. đã chạy đến nhà dân gần đó kêu cứu nhưng 4 bạn của em đã bị dòng nước cuốn trôi.
Theo bố của T., sau khi sự việc xảy ra, T. luôn sống trong trạng thái hoảng loạn, nửa đêm ngồi khóc một mình, vẫn chưa chịu ăn uống lại.
Chia sẻ với báo chí, ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cho biết, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho các gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
Đồng thời trong sáng nay (26/4), đại diện chính quyền và ngành giáo dục địa phương đã đến thắp hương chia buồn cùng các gia đình có con không may bị đuối nước.