Ngành giáo dục chia sẻ sự đau thương với giáo viên, học sinh vụ cháy chung cư mini

(lamchame.vn) - Theo Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, đến sáng nay, các trường báo cáo có 13 học sinh trên địa bàn tử vong trong vụ cháy chung cư mini tối 12/9.

"Những học sinh bị thương đang được điều trị cũng sẽ tổn thương rất lớn về mặt tinh thần, do đó, nhà trường cử giáo viên quan tâm, hỗ trợ giúp các em vượt qua khó khăn này", ông Cương nói.

Trưa ngày 14/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã đến Bệnh viện Xanh pôn thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh đang điều trị tại viện.

Ông Cương đã chia sẻ, động viên cô T.T.T.H, giáo viên Trung tâm giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân và một giáo viên Trường Phổ thông FPT; trẻ mầm non Trường Mặt Trời đỏ.

Gia đình cô T.T.T.H gồm 5 người là nạn nhân của vụ cháy, may mắn 4 người thoát nạn nhưng con gái học lớp 4 tử vong.

Cô H. và chồng ôm con nhảy từ tầng 3 xuống thoát nạn tuy nhiên cô bị chấn thương cột sống còn chồng cô bị gãy tay. Hai con hiện đang được bác sĩ theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU