Ngày xưa chọn trường cho con, cứ gần nhà là xong! Giờ thì 2 tiêu chí này lên ngôi, cha mẹ chú trọng lắm!

(lamchame.vn) - Với cha mẹ, giờ ngoài gần nhà thì trường học cho con còn phải đáp ứng đủ những tiêu chí này nữa.

Ảnh minh hoạ

Học phí: không còn là thước đo duy nhất

Nếu cách đây 10 năm, câu chuyện học phí gần như quyết định lựa chọn của phần lớn gia đình, thì giờ đây, phụ huynh đã "tỉnh" hơn. Họ không chỉ nhìn vào số tiền phải đóng mỗi tháng, mà nhìn vào giá trị con nhận được từ số tiền đó.

Một trường học phí cao không còn đồng nghĩa với "đẳng cấp", cũng như trường công không hẳn lúc nào cũng "rẻ". Phụ huynh bắt đầu tính cả những yếu tố khác: chất lượng bữa ăn bán trú, lớp học kỹ năng, sĩ số, giáo viên nước ngoài, và môi trường giao tiếp.

Một ông bố ở TP.HCM nói rằng anh sẵn sàng đóng học phí cao hơn nếu con có cơ hội tự tin nói tiếng Anh, được học bơi, học kỹ năng sống. "Chứ rẻ mà học sinh ngồi im nghe giảng cả ngày thì không hợp nữa", anh nói.

Chương trình học và "triết lý giáo dục" lên ngôi

Khi xã hội thay đổi, phụ huynh cũng thay đổi cách nhìn về thành tích. Thay vì hỏi "trường này thi được bao nhiêu giải?", ngày càng nhiều người hỏi "trường này dạy con như thế nào?", "có khuyến khích sáng tạo không?", "có tôn trọng sự khác biệt của học sinh không?".

Các cụm từ như "lấy học sinh làm trung tâm", "giáo dục toàn diện", "giáo dục cảm xúc", "tư duy phản biện"... giờ xuất hiện ngày càng nhiều trong các buổi tư vấn tuyển sinh. Và điều đáng nói là phụ huynh thật sự quan tâm đến điều đó.

Một bà mẹ có con lớp 5 chia sẻ rằng: "Con tôi không cần giỏi nhất, chỉ cần được là chính mình ở trường, không sợ sai, không bị so sánh".

Đó là lý do vì sao nhiều gia đình chọn những trường nhỏ, lớp ít, nhưng có cách dạy "chậm mà chắc", thay vì nơi đào tạo chạy đua thành tích.

Cơ sở vật chất và môi trường học: "trông" cũng quan trọng

Không thể phủ nhận, cơ sở vật chất là một tiêu chí có sức nặng. Một sân chơi rộng, phòng học thoáng, thư viện nhiều sách, khu thể chất hiện đại… không chỉ khiến học sinh hứng thú hơn mà còn thể hiện phần nào cách trường đầu tư cho chất lượng giáo dục.

Nhiều phụ huynh kể rằng, chỉ cần bước vào trường và nghe tiếng trẻ con cười, cảm giác an toàn, vui vẻ ấy đủ để họ quyết định.

Cuối cùng, vẫn là "phù hợp"

Không có ngôi trường nào hoàn hảo cho tất cả. Có trường mạnh về học thuật, có nơi lại chú trọng cảm xúc; có nơi rèn kỹ năng sống, nơi khác giữ nề nếp kỷ luật cao. Quan trọng nhất, phụ huynh hiểu con mình cần gì.

Một bà mẹ từng đổi trường cho con ba lần nói rất thật: "Tôi từng nghĩ trường nổi tiếng là tốt nhất. Nhưng rồi nhận ra, tốt nhất là nơi con được vui, được học điều con thích, và có bạn bè mà con muốn gặp mỗi sáng".

Chọn trường, suy cho cùng, không chỉ là chọn nơi học mà là chọn môi trường sống đầu tiên của một đứa trẻ. Một nơi con sẽ lớn lên, hình thành thói quen, nhân cách, cách nhìn về thế giới. Và có lẽ, chẳng có phép đo học phí nào đủ để định giá được điều đó.

Theo Thanh Hương

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU