Nhìn cuộc đời bi kịch của cậu bé này, nhiều bố mẹ sẽ suy nghĩ lại: Thôi, con mình học kém nhưng sống hạnh phúc là được!

Thần đồng Brandenn Everett Bremmer có IQ 178. Cậu bé biết đọc khi mới 18 tháng tuổi, biết chơi piano năm 3 tuổi.

 

Theo Ellen Winner, giáo sư Tâm lý học tại Đại học Boston, Mỹ: Không phải mọi thần đồng đều trở thành thiên tài. IQ cao giúp các em tiếp nhận kiến thức do người đi trước để lại nhanh và dễ dàng hơn, nhưng không đồng nghĩa việc họ có đủ khả năng để sáng tạo, phát hiện cái mới. Trong khi đó, danh tiếng cùng áp lực từ gia đình tạo ra cái bóng quá lớn. 

Không ít thần đồng bị ám ảnh bởi thành công trong quá khứ và nguy cơ thất bại trong tương lai. Tâm lý chưa phát triển đầy đủ cộng với việc thiếu hụt các kỹ năng sống đã đẩy cuộc đời nhiều thần đồng đến ngõ cụt. Họ lựa chọn cách sống buông thả hoặc tự kết liễu cuộc đời.

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/nhin-cuoc-doi-bi-kich-cua-cau-be-nay-nhieu-bo-me-se-suy-nghi-lai-thoi-con-minh-hoc-kem-nhung-song-hanh-phuc-la-duoc-2220202071855096.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU