Đọc dự thảo mới về hình thức phạt học sinh vi phạm mà tôi thở phào: Hoan nghênh nghiêm khắc đúng chỗ!
(lamchame.vn) - Vậy là, sau nhiều năm, cuối cùng ngành giáo dục cũng đã có động thái rõ ràng: nghiêm khắc, nhưng không cực đoan.
Bây giờ mà có ai hỏi bạn: Việc điên rồ nhất bạn từng làm trong đời là gì thì cũng khá là khó trả lời đấy nhỉ. Vì trong suốt mấy chục năm tồn tại, làm sao người ta nhớ hết những việc “crazy” mình đã làm hoặc có nhớ thì cũng không biết cái nào là “điên rồ nhất” nữa.
Thế mà những người dưới đây lại nhớ như in những hành động ngớ ngẩn mình từng làm từ cái hồi ngày xửa ngày xưa ấy. Để bây giờ dân mạng lại được một mẻ cười vỡ cả bụng.