NÓNG: Lộ đoạn ghi âm gia đình Trịnh Sảng chửi tục, đòi người mang thai hộ phá bỏ thai đôi vì không muốn nuôi

Trong đó, bố mẹ Trịnh Sảng liên tục bày tỏ ý định muốn phía Trương Hằng phá bỏ hai đứa nhỏ.

 

- Bố Trịnh Sảng : Bây giờ thương lượng như thế này đi, không muốn hai đứa nhỏ này nữa. Cứ nói lý do là vì tình hình hiện tại hai đứa (Trịnh Sảng và Trương Hằng) đã chia tay rồi. Không đứa nào nuôi được đâu. Cứ nói với bệnh viện hay là bỏ đi không nhận.

- Bố Trương Hằng: Không được, ông nghĩ đơn giản vậy sao.

- Bố Trịnh Sảng: Không, tôi nói ông này, nếu có thể thì bỏ.

- Bố Trương Hằng: Không được ở Mỹ như vậy là phạm pháp.

...

- Bố Trương Hằng: Tôi không thể làm giống như chúng nó

- Bố Trịnh Sảng: Tóm lại một câu là hai đứa bé này chúng tôi không muốn, nếu như hai đứa (Trịnh Sảng và Trương Hằng) không thể tái hợp thì không thể nhận hai đứa nhỏ được.

- Bố Trương Hằng: Nhỏ như thế, sao không thể nhận? Bây giờ không giải quyết được.

- Mẹ Trịnh Sảng: Chúng ta có thể… cái gì ấy nhỉ… cho người khác nhận nuôi. Chúng tôi hỏi luật sư rồi…

- Bố Trương Hằng: Cho nhận nuôi ở Mỹ…? Tôi không hiểu.

- Trịnh Sảng: Thật ra phía chúng tôi cũng không hiểu phương diện này cho lắm, cho nên lúc đó một mình tôi suy nghĩ chuyện này, tôi thật sự rất tức giận, tôi muốn hỏi Trương Hằng lúc anh ta biết chuyện thành ra thế này rồi sẽ giải quyết như nào. Nhưng hãy cứ giúp bọn tôi giải quyết việc này đi, hai đứa nhỏ cuối cùng phải làm sao? Lúc đó tôi thực sự rất cuống, tôi cũng muốn nói rằng mình phải có trách nhiệm.

...

- Trịnh Sảng: Mấy đứa nhỏ đó không phá được, (chửi thề)... nó phiền chết đi được.

- Mẹ Trịnh Sảng: Tôi đã hỏi luật sư rồi, ở nước ngoài đừng nói là trên 6 tháng, chỉ 3 tháng là sẽ không phá được rồi có biết không. Cho nên vẫn còn 1 cách, hai đứa nó hiện tại vẫn chưa trưởng thành (Trương Hằng và Trịnh Sảng), cũng không thể ở bên nhau, hai bên đều tổn thương nên không thể nhận hai đứa nhỏ được, còn cách khác chính là cho nhận nuôi. Sinh ra rồi thì trực tiếp đem cho người khác. Xong rồi quên hết tất cả.

- Mẹ Trịnh Sảng: Rồi chúng ta thêm một điều kiện thương lượng với bên nhận nuôi, không bao giờ gặp lại, hy vọng hai đứa trẻ sinh ra không biết bố mẹ chúng là ai.

- Trịnh Sảng: Thương lượng thì cũng phải bỏ tiền.

Nguồn: Weibo

 

Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nong-lo-doan-ghi-am-gia-dinh-trinh-sang-chui-tuc-doi-nguoi-mang-thai-ho-pha-bo-thai-doi-vi-khong-muon-nuoi-162211801184041518.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU