Ở gần những người "vượng" tự khắc cũng thăng hoa: Có 4 kiểu người đừng bỏ lỡ, đồng hành với họ, sớm muộn bạn sẽ phát đạt

(lamchame.vn) - Đừng bỏ lỡ 4 kiểu người sẽ giúp bạn phát đạt khi họ xuất hiện sau đây.

04. Người quan tâm đến bạn

Có người từng đặt ra một câu hỏi rằng: Ai mới là người thực sự yêu thương bạn?

Câu trả lời nhận được nhiều lượt yêu thích nhất chính là hai từ: "Gia đình".

Đúng vậy, trên thế giới này, ngay cả những người bạn thân nhất cũng sẽ có thể muốn điều gì đó từ bạn.

Chỉ có tình yêu của gia đình dành cho bạn là luôn vô điều kiện.

Ngay từ khi còn nhỏ, Takeshi Kitano đã rất thích chơi bóng chày nhưng mẹ lại luôn hạn chế thời gian anh được chơi.

Cứ mỗi khi tới giờ, dù ở đâu, mẹ anh cũng sẽ tìm đến và kiên nhẫn thuyết phục anh quay lại học.

Kitano rất chán ghét sự cằn nhằn và kỷ luật của mẹ mình.

Sau khi được nhận vào đại học, anh nhanh chóng cắt đứt liên lạc với mẹ và muốn sống cuộc sống của bản thân.

Kết quả là anh không chỉ không trở nên nổi tiếng và thậm chí còn nghèo đến mức không thể trả tiền thuê nhà.

Đến ngày đáo hạn tiền thuê nhà, anh mặt dày xin chủ nhà gia hạn thêm vài ngày.

Không ngờ chủ nhà lại nói với anh rằng mẹ anh đã giúp anh trả nửa năm tiền thuê nhà.

Sau khi biết được sự thật, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đã làm việc chăm chỉ hơn.

Vài năm sau, cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng trong giới giải trí.

Anh báo tin vui cho mẹ nhưng thay vì chúc mừng anh, bà lại xin tiền anh hàng tháng.

Cách cư xử của mẹ khiến anh rất đau lòng, mỗi lần về nhà anh đều rất thờ ơ với mẹ.

Cho đến một năm sau, khi mẹ lâm bệnh nặng, bà đưa cho Kitano Takeshi một chiếc túi nhỏ đựng sổ tiết kiệm bên trong, ghi chép từng số tiền mà Kitano Takeshi đưa cho bà mỗi tháng.

Lúc này, Takeshi Kitano mới hiểu được ý tốt của mẹ và bật khóc.

Sau này, khi nhớ lại mẹ mình, Kitano nói: "Nếu không có sự ủng hộ thầm lặng của mẹ, tôi đã không có được ngày hôm nay."

Có người từng nói:

"Cuộc sống hạnh phúc nhất không gì khác hơn bốn điều:

Một là được ngủ trên giường của mình; hai là được ăn đồ cha mẹ nấu; ba là được nghe lời yêu thương của người yêu; bốn là có thời gian chơi với con cái."

Giữa cuộc đời này, có gia đình bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất, gia đình luôn là bến cảng đáng tin cậy nhất.

Năm mới, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Nếu đang sống cùng gia đình, xin đừng mất bình tĩnh, hãy bao dung với họ.

Suy cho cùng, trên đường đời có rất nhiều thăng trầm, nhờ những người yêu thương bạn sâu sắc đứng sau lưng, bạn mới có thể an toàn đi qua bốn mùa của cuộc sống.

Ở cuộc đời này, có được một mái ấm tràn ngập yêu thương, ấm áp chính là niềm hạnh phúc chân thật nhất trên cuộc đời này.

Một giáo sư từng nói: Cuộc sống là một bản giao hưởng của các mối quan hệ.

Kết bạn mà không sàng lọc, vậy thì đến với nhau sẽ chỉ biết gây ồn ào và khiến cuộc sống ngày càng tồi tệ.

Khi bạn tìm được vòng kết nối phù hợp và kết giao với những người mang lại sự thịnh vượng cho bạn, bạn sẽ dần dần có thể sống một cuộc sống thịnh vượng.

Trong năm mới, gặp được người mình thấy thoải mái thì nhất định phải trân trọng.

Lời nói và hành động của họ sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn và hỗ trợ bạn tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi tin rằng với sự nuôi dưỡng của họ, bạn sẽ trở nên năng động và chăm chỉ, và cho dù những trở ngại có lớn đến đâu, chúng cũng sẽ không ngăn cản bạn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU