Quặn lòng những cánh thư bạn cùng lớp viết gửi nam sinh vừa ra đi vì cây phượng đổ: "Tao có vẽ hộp cơm cho mày đấy"

Trong các bức thư bạn cùng lớp gửi cho Trung Kiên khi đến viếng đám tang cậu bé đều có chung dòng cảm xúc thương tiếc và mong ở thế giới khác Kiên được vui vẻ, đừng quên những kỷ niệm lúc còn sống, còn học chung với nhau.

Nỗi đau với người ở lại là không gì đong đếm được.

Chỉ mong bạn bè cùng lớp nhìn sự mất mát kia mà càng cố công học tập để bù đắp thay phần Kiên còn làm dang dở.

Chỉ mong không còn những sự việc "từ trên trời rơi xuống" nào xảy ra cướp đi sinh mạng của những mầm non.

Ngày mai (29/5), Kiên đi rồi!

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/quan-long-nhung-buc-thu-ban-cung-lop-viet-gui-nam-sinh-vua-ra-di-vi-bi-cay-phuong-de-tao-co-ve-hop-com-cho-may-day-222020285223019937.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU