Thi thể của Trương Thiến trôi nổi trên mặt nước.
Đến tối ngày 29/6, sau một đêm tìm kiếm không thấy, bố Trương đã gọi điện thoại báo án về việc con gái mất tích. Bố Trương cho biết, khoảng 3 giờ 30 phút chiều, anh nhận được tin báo nói rằng họ tìm thấy một thi thể nổi trên mặt nước được tìm thấy ở vũng nước tại mỏ đá bỏ hoang trên núi và bảo anh đến để xem tình hình. Đến nơi, bố Trương không thể nhìn được vì thi thể úp mặt xuống đất và không thể nhận dạng, nhưng nhìn vào đôi giày thì thấy giống giày của con gái.
Sau khi thi thể được trục vớt, bố Trương suy sụp khi phát hiện đó là Trương Thiến, anh đau lòng và quẫn trí. Bác sĩ pháp y tại hiện trường nói rằng cháu bị đuối nước và yêu cầu anh ký tên xác nhận nhưng anh từ chối. Trương Thiến sau đó được đưa đến nhà tang lễ địa phương nhưng chưa được hỏa táng.
Bố Trương cho biết, để tiện liên lạc với con, anh đã mua cho con chiếc điện thoại nhưng lúc xảy ra vụ việc thì không tìm thấy, thậm chí mặt dây chuyền ngọc bích mà Trương Thiến đeo bên mình cũng biến mất.
Cùng ngày hôm đó, cảnh sát nói rằng, họ tìm thấy điện thoại của Trương Thiến tại nhà của bạn học họ Trần, nhưng khi kiểm tra thì toàn bộ ứng dụng WeChat, QQ và danh bạ trong điện thoại đều bị xóa. Trước tình hình này, người cha nhất quyết tìm người để phục hồi dữ liệu và rất sốc khi phát hiện có một đoạn video ghi lại cảnh con gái bị tấn công tình dục tại bãi cỏ trước khi bị sát hại.
Bố Trương còn phát hiện có một số cuộc gọi lạ đăng nhập vào WeChat của con gái và hiện tất cả những số điện thoại này đều không hoạt động. Anh tin rằng, cái chết con gái có liên quan đến những người sở hữu số điện thoại này. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.
(Nguồn: 163)