Thời gian ngưng đọng trong căn nhà của một gia đình Hà Nội đam mê sưu tập đồ cũ

(lamchame.vn) - "Thích nhất là cảm giác pha ấm trà nóng, hàn huyên cùng người thân và bạn bè giữa không gian hoài niệm”, chị Thúy chia sẻ khi ngồi trong không gian mang màu thời gian.

Góc nhà mang phong cách những năm hồi đó

Chưa kể, chị Thúy cho biết bản thân mua theo sở thích, theo cảm xúc nhiều hơn là tính toán đến các yếu tố khác. Chị thường thích các món đồ thủ công, có đường nét tinh tế, mỗi món đồ đều thể hiện cái hồn của người làm ra. “Mình không phải là nhà sưu tập có quá nhiều kinh nghiệm hay là sẽ đầu tư, có bao nhiêu tiền sẽ sắm hết. Mình đơn thuần chỉ là thích những món đồ, đi chợ đồ cũ thấy món nào ấn tượng, hợp mắt với mình, thì mình sẽ rinh về", chị cho hay. 

Song, chị cũng nhận thấy rằng, điểm giao thoa trong sở thích của vợ chồng chị có lẽ chính là cùng mê những nét khắc họa và sự tỉ mỉ, tài hoa của người thợ làm theo lối cũ. 

Hầu hết mọi ngóc ngách trong nhà chị Thúy đều có các món đồ cũ do chị rinh về.

Góc hoài niệm trong căn nhà của chị Thúy.

Chưa dừng lại, cách sử dụng các món đồ cũ của chị Thúy cũng khác biệt với nhiều người tham gia vào con đường sưu tập. Thay vì chỉ trưng bày, để chúng là những đồ vật vô tri vô giác thì hầu hết các món đồ đều được gia đình chị sử dụng hằng ngày. Có khi là những khay trà, là bộ bàn ghế, là chiếc bình đang cắm hoa đào rực rỡ. Hay đôi khi là các tượng, đồ trang trí, có khi chỉ là thứ bé xíu hay hàng khuôn đúc chỉ vài chục ngàn rồi trăm ngàn…

“Mình cũng không nặng về chuyện phải săn đồ để phục vụ decor, nhất định phải là mẫu này mẫu kia. Mình theo kiểu cứ mua về rồi mới nghĩ cách xem treo thế nào cho hợp với không gian của nhà mình. Nhưng nó là một điều gì đó mình thấy vui, được thoả mê mải cho cuộc sống bộn bề.”, chị Thúy kể. 

Căn bếp phong cách thập niên 90 với chiếc chõ đồ xôi bằng nhôm

Hơn cả là sự trân trọng những món đồ mang giá trị thời gian

Với bà mẹ này, việc sưu tập đồ cũ - đồ cổ hay là số lượng các món đồ đang sở hữu không phải là tất cả. Song, chị Thúy coi đó như một phần không thể thiếu trong phong cách sống, hay nói cách khác là “thú chơi” đặc biệt của hai vợ chồng chị. 

“Thời gian cứ thế qua đi, thứ đọng lại với chúng ta chính là cảm xúc. Hằng ngày, nhìn ngắm từng món đồ sẽ mang tới cho con người ta những liên tưởng về vòng quay thời gian, để ta phải thêm trận trọng từng phút giây ngắm nhìn. Thích nhất là cảm giác pha ấm trà nóng, hàn huyên cùng bạn bè giữa không gian hoài niệm”, chị Thúy nói. 

Góc trò chuyện, cũng là góc sống ảo thần sầu của chị Thúy.

Minh chứng cho tình yêu với những món đồ mang đậm dấu ấn thời gian của vợ chồng chị Thúy chính là sự đón nhận của các con. “Bạn nhỏ út nhà mình hay được theo bố mẹ mỗi lần đi chợ phiên. Rồi nhiều năm nay, cu cậu cũng học theo bố mẹ, dùng số tiền mừng tuổi năm mới để sưu tập những mẫu đồng tiền cũ hay là mua những món đồ cũ mà con thấy đẹp”, chị tiết lộ. 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU