Môt trong những hung khí trong vụ án này.
Ngày tại đồn cảnh sát, tên Trương khai rằng, khi thấy chồng cô Trần cầm dao bước vào phòng ngủ, hắn rất hoang mang lo sợ nhưng vẫn cố gắng nói: "Anh trai, có chuyện gì thì từ từ nói đã". Tuy nhiên, ngay sau đó người chồng đã yêu cầu hắn đưa 100.000 NDT (gần 340 triệu VND) mới được rời khỏi đó. Nhưng hắn đã phản đối và cố mặc quần áo rồi trốn đi.
Tên Trương còn cho rằng hành động giết người của mình chỉ là bảo vệ bản thân trước sự tấn công mạnh bạo của đối phương. Hiện tại sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra và xét xử.
Nguồn: Ifeng