Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, sự bảo bọc quá mức còn có thể kìm hãm khả năng sáng tạo và tinh thần khám phá của trẻ, khiến chúng e dè trước những điều mới mẻ, đánh mất nhiều cơ hội phát triển bản thân.
2. Áp lực từ kỳ vọng quá cao
Mong con trai thành rồng, con gái thành phượng là khát vọng chung của nhiều bậc cha mẹ. Tuy nhiên, khi kỳ vọng của người mẹ vượt quá khả năng thực tế của con, kỳ vọng ấy không còn là động lực mà trở thành một gánh nặng nặng nề, trói buộc tâm hồn con trẻ.
Dưới áp lực của kỳ vọng cao, con cái có thể rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, luôn sợ rằng mình không thể đáp ứng mong muốn của mẹ, từ đó đánh mất niềm vui và giá trị bản thân.
Chúng có thể quá tập trung vào thành tích và biểu hiện bên ngoài mà bỏ quên việc phát triển sở thích cá nhân và nhu cầu tình cảm.
Nếu áp lực này kéo dài, trẻ có thể gặp vấn đề về tâm lý như trầm cảm, tự ti, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội và xây dựng mối quan hệ.
Nghiêm trọng hơn, một số trẻ có thể chọn cách trốn tránh áp lực bằng cách bỏ học, nghiện internet hoặc có những hành vi phản kháng tiêu cực khác.
3. Sự Cân Bằng Giữa Tình Yêu và Sự Tự Do
Hành vi và thái độ của người mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của con cái. Sự bảo bọc quá mức, nuông chiều hay đặt kỳ vọng quá cao đều có thể trở thành rào cản trên hành trình trưởng thành của trẻ.
Tiến sĩ giáo dục Jane Nelsen từng chia sẻ: Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất, đừng đo lường chúng bằng cùng một tiêu chuẩn
Là một người mẹ, cần biết nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của mình, học cách cân bằng giữa tình yêu và sự tự do, tôn trọng cá tính và sự lựa chọn của con, đồng thời tạo điều kiện để con có đủ không gian khám phá, trải nghiệm và cả phạm sai lầm.
Bên cạnh đó, mẹ cũng cần quan tâm đến nhu cầu cảm xúc và sức khỏe tâm lý của con, luôn sẵn sàng động viên, hỗ trợ để con có thể xây dựng nhận thức tích cực về bản thân và rèn luyện khả năng đối mặt với áp lực.
Tình mẹ là ánh mặt trời, nhưng nếu quá gay gắt có thể thiêu đốt con; tình mẹ là mưa nguồn, nhưng nếu quá nhiều có thể khiến con chết đuối.
Hãy đồng hành cùng con với một trái tim cởi mở và bao dung, giúp con trưởng thành trong môi trường chan chứa yêu thương và tự do, để con có thể phát triển thành một người có ích cho xã hội.
Gia đình nên là bến đỗ ấm áp, chứ không phải là chiếc lồng giam hãm ước mơ. Hãy cùng nhau tạo dựng một môi trường lành mạnh, hài hòa và tràn ngập tình yêu thương cho con trẻ.
Theo Thanh Hương