Vụ dì tẩm xăng đốt cháu ruột vì món nợ 3 triệu đồng: Bà ngoại cháu bé lên tiếng sau thông tin "biến mất" với số tiền ủng hộ

Vừa qua, thông tin bà ngoại của cháu bé bất ngờ bỏ về quê cùng tiền ủng hộ của mạnh thường quân dành cho cháu V. khiến dư luận xôn xao. Mới đây, bà ngoại cháu bé đã chính thức lên tiếng về vụ việc bỏ đi. Theo đó, do xảy ra mâu thuẫn gia đình với bên nội cháu bé nên bà Thắm mới bỏ về quê. Cùng với đó, số tiền ủng hộ cũng do mẹ cháu bé nhờ bố mẹ cất giữ, không có chuyện bà tự ý cầm tiền biến mất như một số thông tin đã đưa.

Anh Tuấn (bố cháu V.) mong muốn con trai nhanh chóng khỏe lại.

Hiện cả bà Thắm và gia đình nội ngoại hai bên đều mong muốn chuyện trước mắt lúc này là quan tâm, chữa trị cho bé V., còn chuyện của người lớn để sau.

Như trước đó như đã thông tin, anh Tuấn (bố cháu V.) có nợ của em vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1993, ngụ TP Vũng Tàu) số tiền hơn 3 triệu đồng.

Chiều 23/2, Phượng mang theo dao và xăng đến nhà đe doạ để anh rể trả tiền.

Thấy bé V. đang chơi gần đó, Phượng kéo bé lại, tạt xăng từ trên đầu xuống châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, mẹ bé lao đến cứu con cũng bị bỏng phải đi cấp cứu.

 

Link bài gốc

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU