Xác định xe 7 chỗ chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh "chui": Từng tiếp tục chở cán bộ, giáo viên đi tập huấn ở TP.HCM và khách đi đám tang ở Sóc Trăng

Được biết, chiếc ô tô 7 chỗ chở bệnh nhân 1440 đã không khử khuẩn mà còn tiếp tục đưa cán bộ, giáo viên của xã Vĩnh Lộc đi tập huấn và đi trị bệnh ở TP.HCM. Sau quá trình truy vết, chiếc xe này và tài xế đã bị giữ lại ở Sóc Trăng khi đang đưa hành khách đi dự đám tang.

Liên quan đến ca bệnh 1440 nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào 2h sáng ngày 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác định xe và tài xế chở bệnh nhân này.

Ngày 28/12, trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định bệnh nhân 1440 đã nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú.

Ảnh minh họa

Trong sáng cùng ngày, UBND huyện An Phú đã họp khẩn với các ngành sau khi xác định được anh M.V.T., 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú đã chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

Anh T. là F1 của bệnh nhân 1440 khi lái xe 7 chỗ chở theo bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp từ Campuchia trốn về nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú rạng sáng 24-12.

Theo ông Hợp, do xe này chở bệnh nhân 1440 đã không khử khuẩn mà còn tiếp tục chở cán bộ, giáo viên của xã Vĩnh Lộc đi tập huấn và đi trị bệnh ở TP.HCM nên có khoảng 8 người là F2 phải đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước.

"Chúng tôi đang thống kê lại số lượng F3. Bên cạnh đó, huyện An Phú cũng chỉ đạo lực lượng y tế phun xịt khử trùng ở khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình mà tài xế đã cung cấp vị trí đưa rước nhập cảnh trái phép", ông Hợp chia sẻ thêm với báo Tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, chia sẻ với Zing, bác sĩ Trần Văn Dũng, Giám đốc CDC Sóc Trăng, tài xế T. không biết đã chở bệnh nhân 1440. Đến sáng nay (28/12), gia đình gọi điện báo tin thì anh ta nắm được việc này.

"Chiều 27/12, anh T. chở 8 người đến dự đám tang ở xã Nhơn Mỹ của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sáng 28/12, anh T. tiếp tục chở nhóm khách này đến xã Trường Khánh của huyện Long Phú để dự đám cưới. Khi mọi người vừa vào tiệc thì bên An Giang nhờ hỗ trợ truy tìm tài xế T.", lãnh đạo CDC Sóc Trăng cho biết.

Sau đó, CDC Sóc Trăng đã lấy mẫu của anh T. với những người đi cùng để gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Ngoài ra, Công an An Giang đang cử cán bộ sang Sóc Trăng làm việc với tài xế này.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền phongTrung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, sáng nay tìm thấy người phụ nữ đi cùng chuyến xe với BN1440 về huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

Ngay sau đó, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với người phụ nữ này, nếu dương tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, đồng thời điều tra dịch tễ liên quan; nếu âm tính thì chuyển đến khu cách ly huyện Hồng Ngự.

Trước đó, qua lời khai của lái xe 16 chỗ, sáng ngày 24/12, xe từ TP. Hồ Chí Minh về và đón BN1440 cùng với cô gái mặc áo đen, quần trắng đón xe tại ngã tư Long An về Vĩnh Long. Khoảng 7 giờ 30 phút, xe chở BN1440 có ghé tại Trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Theo Bộ Y tế, ca bệnh 1440 là nam bệnh nhân 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào 2 giờ sáng 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly.

Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/xac-dinh-xe-7-cho-cho-benh-nhan-1440-nhap-canh-chui-tung-tiep-tuc-cho-can-bo-giao-vien-di-tap-huan-o-tphcm-va-khach-di-dam-tang-o-soc-trang-161202812153209783.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU