Bắt nạt học đường là vấn đề mà các bậc cha mẹ phải lưu tâm
Tôi chợt nhận ra rằng mạng xã hội là một con dao hai lưỡi, nơi những đứa trẻ như con tôi có thể gây tổn thương người khác chỉ bằng vài dòng chữ tưởng chừng vô hại. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là giáo dục kiến thức mà còn phải dạy con cách tôn trọng người khác, dù là ngoài đời thực hay trong không gian ảo.
Tôi đã phải nói chuyện với con!
Tối hôm đó, tôi ngồi xuống nói chuyện với con. Tôi không mắng mỏ, không trách phạt mà nhẹ nhàng hỏi con nghĩ gì khi viết bình luận đó. Con bé ngập ngừng rồi nói rằng bạn kia cũng hay bị mọi người trêu thế nên "không quan tâm đâu" và "mấy đứa khác cũng viết như vậy".
Tôi nhận ra rằng con tôi đã bị cuốn vào tâm lý "bầy đàn" trên mạng, nơi hành động chê bai người khác được xem như chuyện bình thường. Tôi kể cho con nghe những câu chuyện bắt nạt học đường trong phim Sex Education, về việc một lời nói vô tâm có thể gây tổn thương đến mức nào. Tôi nhấn mạnh với con rằng chúng ta không bao giờ biết được nỗi đau người khác đang gánh chịu, và chỉ một bình luận tiêu cực cũng có thể khiến họ thêm tổn thương.
Tôi cũng đặt ngược một tình huống với con. Giả sử con bị người khác chê bai suốt ngày thì sẽ như nào? Trước đây, có một số lần con chọn lựa quần áo mặc mà tôi thấy không đẹp, tôi có góp ý thì con đã tỏ thái độ rất khó chịu.
Đó chỉ là chuyện quần áo, chỉ chê một lần mà đã khiến đối phương khó chịu như thế, đằng này là ngoại hình của một bạn nữ bị lôi ra nói suốt ngày?
"Con có từng nghĩ đến, không phải "bạn không quan tâm", mà là các con quá đông nên bạn không thể nào chống lại, vì vậy mới "ngậm bồ hòn làm ngọt" không?", tôi hỏi con. Sau khi nghe mẹ phân tích, cuối cùng con tôi cũng nhận ra cái sai của mình. Con hứa với mẹ sẽ xin lỗi bạn và từ giờ không bao giờ hùa theo người khác nói lời khiếm nhã, chê bai bất kỳ ai!
Từ câu chuyện này, tôi tự hứa với bản thân sẽ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện và lắng nghe con. Tôi sẽ dạy con biết đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu rằng lời nói dù trên mạng hay ngoài đời đều có sức mạnh rất lớn. Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở con rằng, thay vì chỉ trích hay chê bai, con hoàn toàn có thể lan tỏa năng lượng tích cực bằng những lời động viên và tử tế.
Sau cùng, tôi muốn gửi lời nhắn đến các bậc phụ huynh: Không bao giờ là quá muộn để giáo dục con về sự tử tế và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Những gì con làm trên mạng không chỉ phản ánh tính cách của con mà còn là kết quả từ cách chúng ta dạy dỗ con cái. Đừng đợi đến khi con trở thành nạn nhân hay kẻ bắt nạt, hãy bắt đầu từ bây giờ, dạy con cách sống tử tế để trở thành người biết yêu thương và tôn trọng người khác.
Theo Thanh Hương