Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần!

Sáng sớm đầu tuần, nền nhiệt Hà Nội chỉ khoảng 20 độ C, trời mưa rét, nhiều tuyến đường ùn tắc khiến người dân chật vật đi học, đi làm!

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 2.

Sáng 16/11, Hà Nội mưa to từng đợt, trời chuyển rét, người dân khổ sở, chật vật trong buổi sáng đầu tuần. Nhiều tuyến đường "điểm đen" ùn tắc như Xã Đàn, Nguyễn Trãi,... hàng dài phương tiện chen chân. Một tài xế cho biết, dù đã phải đợi hơn 1 tiếng nhưng anh chỉ nhích được... 500 mét

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 3.

Cả 2 làn phương tiện đoạn hầm Kim Liên đều đông đúc, mưa lớn khiến giao thông càng khó khăn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/11, không khí lạnh có cường độ ổn định, nhiễu động gió Đông trên cao sau bão số 13 đang hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 4.

Nhiều xe máy cố gắng chen chúc, để người lớn kịp giờ công sở, còn trẻ nhỏ không bị trễ học

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 5.

Đoạn đường Kim Ngưu từ sáng sớm xe máy và ô tô cố gắng nhích từng chút

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 6.

Đường Bạch Mai thông thoáng hơn, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 7.

Nhiều phương tiện tìm cách di chuyển lên vỉa hè, vượt qua đoạn đường ùn tắc

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, nhưng việc chen lấn vẫn diễn ra

         
 
   
         
 
   
         
 
   

Sáng đầu tuần, nhiều em nhỏ uể oải tới trường. Trời mưa rét gây không ít khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Có em thậm chí ăn sáng ngay trên xe

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 10.

Bọc nilon giày là một cách hữu hiệu để bảo vệ đôi giày "cưng" của mình!

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 11.

"Combo" áo mưa và ô kết hợp để "đối đầu" với kiểu thời tiết "mệt mỏi" hiện nay của Thủ đô

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 12.

Phụ huynh dắt con băng qua cầu vượt bộ hành để đến trường

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 13.

Một vài công nhân co ro trong tiết trời sáng sớm Hà Nội. Theo ghi nhận, nền nhiệt sáng nay vào khoảng 20 độ C

         
 
   
         
 
   

Người Hà Nội ăn sáng không quá cầu kỳ. Với một buổi sáng lạnh như thế này, phở gà hay một bát cháo sườn là đủ ấm bụng! 

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 15.

Dù trời mưa cũng không ngăn được người đàn ông lớn tuổi vươn vai, tập thể dục buổi sáng

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 16.

Che ô, ngồi một mình ở hồ Gươm cũng là một trải nghiệm rất thú vị!

         
 
   
         
 
   
         
 
   
         
 
   

Mỗi người mỗi việc, chú đạp xích lô tranh thủ sửa lại "cần câu cơm", cô bán hoa mang gánh cúc họa mi mơn mởn xuống phố...

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 18.

Nào chụp bức ảnh selfie, Hà Nội không vội được đâu!

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, dự báo ngày 16/11, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Việt Bắc, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 60mm.

Thủ đô Hà Nội có mưa lạnh cả ngày, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C, cao nhất là 21 độ C. Quảng Bình đến Khánh Hòa có lúc có mưa rào lượng nhỏ.

Ảnh: Mưa lớn, tắc đường, trời trở rét, người Hà Nội khổ sở sáng đầu tuần! - Ảnh 20.

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/anh-mua-lon-tac-duong-troi-tro-ret-nguoi-ha-noi-kho-so-sang-dau-tuan-162201611105008868.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang