Bé trai 10 tháng tuổi bị chấn thương sọ não sau khi ở nhà trẻ

Vào ngày 17 tháng 7, bé trai Naufal Amsyar, 10 tháng tuổi đã được đưa vào bệnh viện vì chấn thương sọ não. Đến ngày 21 tháng 7, cậu bé đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Cậu bé đã được chôn cất tại nghĩa trang Hồi giáo Bukit Kontang ở Tangkak, Malaysia. Rất nhiều người dân đã đến để chia sẻ nỗi đau với bố mẹ của em- Nabil Fikri Anwar và Noraziqah Rahman khi phải chôn cất đứa con duy nhất.

Gửi con ở nhà bảo mẫu, bố mẹ gào khóc khi biết con trai 10 tháng tuổi chết tức tưởi vì bị chấn thương sọ não

Theo tờ The Star, anh Nabil nói rằng, anh chị thường gửi con ở nhà của bảo mẫu trước khi đi làm. Trong ngày xảy ra sự việc, anh đang đi làm thì nghe người giữ trẻ gọi điện nói rằng Naufal bị ngã sau khi ăn cháo. Sau khi ngã, đôi mắt của bé mở to và bất động. Em bé đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Các bác sĩ tại Bệnh viện Pakar Sultanah Fatimah đã xác định có vết thương trên trán, máu đông trong mắt và một vết nứt trong hộp sọ của em bé.

Gửi con ở nhà bảo mẫu, bố mẹ gào khóc khi biết con trai 10 tháng tuổi chết tức tưởi vì bị chấn thương sọ não

Anh Nabil cũng nói rằng anh không biết nhiều về người giữ trẻ và vợ anh đã tham khảo những mẹ bỉm sữa khác trên Facebook trước khi gửi bé Naufal tại nhà người này. Người giữ trẻ 35 tuổi này đã bị cảnh sát giam giữ để hỗ trợ công tác điều tra.

Gửi con ở nhà bảo mẫu, bố mẹ gào khóc khi biết con trai 10 tháng tuổi chết tức tưởi vì bị chấn thương sọ não

Cả anh Nabil và vợ Noraziqah đều đau khổ tột cùng khi mất con trai yêu thương của họ. Họ buộc phải chấp nhận rằng cậu bé không bao giờ quay trở lại với mình nữa. Đây cũng là bài học cho nhiều bậc phụ huynh khi chọn người trông nom, chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình.

Theo emdep.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang