Trước đó, vào tháng 3/2019, anh Nguyễn Đức H. (29 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đắk Hà) bị chó cắn. Không lâu sau, 4 người khác bắt chó làm thịt thì đều bị cắn. Sau khi bị chó cắn, cả 5 người này đều không đến các cơ Sở Y tế để tiêm vacxin phòng bệnh dại. Ngày 23/6, anh H. lên cơn sốt, đau đầu, mệt mỏi, co giật… nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.
Ảnh minh họa.
Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lên cơn, theo dõi bệnh dại.
Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân không đồng ý nhập viện mà xin về nhà. Đến chiều 25/6, bệnh nhân tử vong. Biết tin anh H tử vong, 4 người còn lại vội vàng đi tiêm vacxin phòng chống bệnh dại và chưa có biểu hiện gì bất thường nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Làm Cha Mẹ.
(lamchame.vn) - Trên thực tế, học phí của chương trình này là 120 triệu đồng/năm, nhưng nhà trường hỗ trợ cấp học bổng 30% học phí trực tiếp phải nộp,...
(lamchame.vn) - Theo ông Phan Văn Mãi, không chỉ là xếp lương cho nhà giáo ở bậc cao nhất trong thang bậc, mà nên có chế độ gấp 2-3 lần để tuyển chọn được...
(lamchame.vn) - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo viên đưa nội dung trong bài giảng chính khóa vào dạy thêm là không hoàn thành trách nhiệm và hành...
(lamchame.vn) - UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Nội vụ chủ trì làm rõ thông tin báo chí phản ánh 2 xã, thị trấn bị "tố" nợ tiền cơm tiếp khách, văn phòng...
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.