Có lẽ trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, ngoài bố mẹ ra thì người thương mình lúc nhỏ nhất chính là các ông bà, đặc biệt là bà ngoại. Bởi từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, bà ngoại luôn sát cánh cùng con chăm cháu. Từ thay tã, bế bồng, đút ăn, cho đến khi cháu lớn đi học bà vẫn lo cho từng li từng tí một.
Trong khi bố mẹ lúng túng bỡ ngỡ thay bỉm cho con thì bà ngoại chỉ "búng tay" một cái là xong. Trong khi bố mẹ cho con nghịch bẩn hoặc chấp nhận cho con bị đau thì bà ngoại lại làm mọi cách để đảm bảo cho cháu được an toàn. Bố mẹ dỗ dành con ăn rau xanh, trái cây thì bà ngoại lại "lấy lòng" bằng cách nấu toàn những món ăn cháu thích...
Có thể nói, đứa trẻ nào cũng luôn ấm lòng khi có bà ngoại bên cạnh, vì điều này giống như trẻ có thêm một người mẹ thứ 2. Bằng chứng là bộ tranh minh họa dưới đây sẽ cho chúng ta thấy niềm hạnh phúc đó đong đầy như thế nào.

Trong khi bố đang vật lộn hoặc mẹ đang cố nhớ làm từng bước để thay bỉm cho con đúng cách thì bà ngoại đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Bố mẹ thì cố dỗ cho con ăn những món ăn lành mạnh, còn bà ngoại thì "lấy lòng" cháu bằng những món ăn yêu thích của mọi đứa trẻ.

Trong khi mẹ thổi cho hết đau, còn bố chọn cách trấn an, thì bà ngoại đã bắt con mèo lại và băng bó hết tứ chi của nó để nó không có cơ hội làm đau cháu yêu của bà nữa.

Sinh nhật, mẹ tặng con đồ chơi trí tuệ, bố tặng con đồ chơi yêu thích của bố, chỉ có bà ngoại là cho con tiền và một đống đồ ăn vặt.

Cháu mà bị ốm là bà ngoại sẽ tung ra những "bí quyết" trị bệnh độc quyền của bà.

Trong mắt của bà ngoại, vườn là để trồng hoa, trồng rau chứ không phải là nơi hái hoa hay nghịch đất bẩn.

Thấy tóc mái chớm dài là bà cắt ngay kẻo nó đâm vào mắt cháu.

Bà ngoại là người không quan tâm đến thời trang, bà chỉ quan tâm cháu đã đủ ấm hay chưa.

Nếu đòi bố mẹ mua thứ gì đó mà không được, thì lũ trẻ sẽ ngay lập tức quay sang "nịnh nọt" bà ngoại.

Mẹ quan tâm đến điểm số ở trường, bố quan tâm đến chiến thắng trong cuộc thi đấu võ, còn bà ngoại thì chỉ quan tâm xem cháu đói hay chưa

Trong mắt bà ngoại, các cháu mãi mãi là những đứa trẻ con không bao giờ lớn.
Nguồn: B.S
Theo Helino
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.