Cậu bé lớp 2 viết thư tay tỏ tình với bạn gái, nhưng cái kết 'khét lẹt' lại khiến dân mạng cười bò

Mới lớp 2 nhưng cậu bé này đã biết viết thư tay, dùng những lời lẽ ngọt như mía lùi để tỏ tình với bạn gái.

Chuyện học sinh tiểu học đã có những rung động với bạn khác giới cũng không phải điều gì quá to tát. Ở độ tuổi này, tình yêu với các bé có khi chỉ là sự ái mộ vì bạn học giỏi, hay đơn giản vì bạn thường xuyên chia sẻ cho đồ ăn.

Chính sự hồn nhiên và vô tư ấy nên cách thể hiện của các bé cũng thật hài hước. Mới đây, trên một hội nhóm đông đảo thành viên, tài khoản facebook H.T đã khoe thành tích tán gái, viết thư tỏ tình của cháu mình. Cụ thể, người này cho biết: "Thằng cháu tớ học lớp 2 các bạn ạ. Hôm nay đi học về nó khoe với bố nó là nó có bạn gái, kiểu yêu nhau mặn nồng lắm. Về bị tớ trêu thế là khóc. Cơ mà quả kết khét lẹt mọi người ạ.

Tớ biết nhiều thanh niên trong này đắng mề và ghen tỵ với nó nhỉ. Mạnh dạn lên. Cảm ơn ad duyệt bài."

Cậu bé lớp 2 viết thư tay tỏ tình với bạn gái, nhưng cái kết khét lẹt lại khiến dân mạng cười bò - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Đính kèm đó là 2 bức thư tay, nét chữ có vẻ rất nắn nót của cậu bé mới khiến ai nấy cười bò.

"- Người yêu tớ là xinh nhất

- Ồ đẹp trai thế.

- Nhưng tớ không chắc lớn lên tớ  yêu cậu đâu.

- Ừ thế thì yêu người khác đi."

Cậu bé lớp 2 viết thư tay tỏ tình với bạn gái, nhưng cái kết khét lẹt lại khiến dân mạng cười bò - Ảnh 2.

Bức thư tình đầu tiên.

"- Tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu.

- Tớ cảm ơn nhé. Hi hi.

- Ừ ha ha hà.

- Lớn lên tớ sẽ yêu cậu.

- Ừ yêu tớ nhé! Hi hi.

- Tớ cảm ơn cậu vì cậu đã chấp nhận là người yêu tớ.

- Ok, ừ cảm ơn cậu đã làm người yêu tớ. Hi hi."

Cậu bé lớp 2 viết thư tay tỏ tình với bạn gái, nhưng cái kết khét lẹt lại khiến dân mạng cười bò - Ảnh 3.

Bức thư tình thứ 2.

2 bức thư chẳng có vẻ gì là ăn nhập với nhau, mới trước nói sau này lớn không yêu, chỉ vài phút sau lại quay ngoắt ra nhận lời… thế nhưng dân mạng vẫn xuýt xoa với đôi bạn trẻ con này. Bởi lẽ, quan trọng là cậu bé này mới lớp 2 nhưng cực giỏi nịnh bạn gái, trình độ "thả thính" thế này bảo sao đối phương không đổ liêu xiêu. 

Mặc dù ở lớp tán gái thì dạn dĩ là thế, ấy vậy mà khi về nhà, cậu bé này bị trêu liền lăn ra khóc. Nhìn gương mặt nhăn nhó ấy dân mạng chẳng biết là thương hay bật cười.

Nhiều dân mạng vào bình luận:

"Ôi, đọc xong thấy mình không bằng thằng nhóc lớp 2." "Tớ yêu cậu" - sao một câu nói đơn giản thế mà nó nói được mình không nói ra được nhỉ. Hu hu, cảm thấy thua kém quá."

"Lớp 2 chúng nó yêu nhau rồi. Lớp 2 mình trưa trốn bố mẹ đi kiếm khế chua, kiếm lèo mít ăn."

"Trời ạ, lớp 2 mình còn chưa biết đi xe đạp, cơm còn lười ăn. Tới giờ 2x tuổi rồi vẫn chưa này nọ với ai, thế mà tụi nhóc lớp 2 thì đã yêu đương ầm ầm. Hu hu, thế hệ trẻ giờ "giỏi" quá."

"Nghĩ mà hận bản thân, 23 tuổi đầu không bằng thằng nhóc lớp 2."

"Ha ha, chịu 2 đứa này, yêu cũng cần phải cảm ơn."

"Ha ha, ở lớp là chàng trai chín chắn cho bạn nữ tựa vào. Về nhà vẫn là thằng oắt bị cậu bắt nạt thôi."

"Cứ buồn cười thanh niên này, đi học thì oai thế, tán gái cơ mà. Về nhà mới bị trêu tí đã khóc rồi."

"Đọc câu chuyện này buồn cười thằng nhóc thật. Nhưng mình góp ý chủ thớt đừng trêu chọc bọn nhỏ chuyện tình cảm, hãy kiểu tâm sự với chúng nó ấy. Kẻo sau này tới tuổi dậy thì, chúng sẽ ngại và giấu nhẹm chuyện yêu đương đi đấy."

Bên cạnh đó, một số người hơi thắc mắc vì nét chữ của cậu bé và cô bé nọ khá giống nhau:

"Ủa, sao bảo viết thư tay cho bạn gái mà tớ thấy nét chữ 2 người giống nhau thế? Chỉ là 1 bên cố ấn bút cho đậm, 1 bên nhẹ tay cho nhạt ý."

"Ừ, mình cũng thấy giống hệt nhau, đọc xong ban đầu còn chẳng rõ câu chuyện thế nào ấy."

"Nét chữ giống nhau, như cùng 1 người viết vậy."

Dù thật giả ra sao thì câu chuyện cậu nhóc lớp 2 mạnh dạn viết thư tỏ tình với bạn gái và cái kết ngọt ngào vẫn khiến dân mạng xôn xao.

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang