Cậu bé ôm chó đứng phơi nắng giữa trưa, lí do thực sự khiến người lớn bật cười

Đúng là trẻ con, việc gì cùng có thể nghĩ ra được!

Câu chuyện cậu bé hết lòng chăm chó cưng mới đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sự ngây ngô của cậu bé vừa đáng yêu vừa hài hước. 

"Bé trai sau khi tắm chó xong thì thấy chú chó run lẩy bẩy, xoắn quẩy vắt ngược ra sau bèn đem chó đi phơi. Tuy nhiên, vì đề phòng mất trộm chó nên cậu bé đứng cạnh canh luôn cho cẩn thận. Cậu đội áo mặc kệ trời nắng chang chang".

Đây là những dòng chú thích cho bức ảnh chụp bé trai đứng ngoài đường, ôm con chó giữa trưa nắng. Con chó được đặt lên một cái ghế nhỏ, còn cậu chủ thì đội áo lên đầu. Cả hai cứ đứng như vậy chờ... lông chó khô hẳn.

Cậu bé ôm chó đứng phơi nắng giữa trưa, lí do thực sự khiến người lớn bật cười - Ảnh 1.
Cậu bé ôm chó đứng phơi nắng giữa trưa, lí do thực sự khiến người lớn bật cười - Ảnh 2.

Cậu bé ôm chó cưng, mặc trời nắng rát.

Dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người xuýt xoa vì cậu bé có tình yêu thương động vật. Cũng vì quá yêu nên cậu mới "hy sinh" thân mình để đứng phơi nắng cùng chó như vậy. 

"Nhìn cu cậu, thấy buồn cười quá! Ngây thơ đến thế là cùng!", một dân mạng bình luận.

"Khổ thân bé, thương chó nhưng mà chưa biết chăm sóc nó đúng cách. Đứng thế thì cả chủ cả chó đều mệt đấy!", tài khoản Trâm Anh nhận xét.

Link báo gốc: https://thegioitre.vn/cau-be-om-cho-dung-phoi-nang-giua-trua-li-do-thuc-su-khien-nguoi-lon-bat-cuoi-87309.html

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang