Câu chuyện cảnh giác cho mẹ: Bé gái 2 tuổi bị bắt cóc giữa phố trong chớp mắt

Thấy bé 2 tuổi chơi một mình trên phố, tên bắt cóc nhẹ nhàng bế xốc em lên rồi bình thản bước đi.

Một bé gái ở Mumbai, Ấn Độ, bị bắt cóc ngay trước cửa hàng tạp hóa của bố mình vào cuối tuần trước, The Sun đưa tin. Theo báo cáo, bé gái tên là Shireen Fatima, 2 tuổi. Video do camera giám sát ghi lại được cho thấy Fatima đã bị bắt cóc ngay khi từ trong cửa hàng bước xuống đường.

Tên bắt cóc 'vô tư' bế bé gái đi ngay trước cửa hàng của nhà em bé.

Cô bé chạm phải một người qua đường. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn giản bước qua Fatima, người đàn ông này lại bế thốc cô bé lên rồi bình tĩnh bước đi. Bố của Fatima một lát sau mới nhận ra con gái mình mất tích.

Người bố kể lại: "Fatima đang chơi bên ngoài nhưng khi chúng tôi đi ra để gọi con bé thì con bé không còn ở đó nữa". Anh này lập tức báo cảnh sát. Kiểm tra camera giám sát lắp đặt bên ngoài cửa hàng, cảnh sát đã tìm ra manh mối.

Sau 6 tiếng truy lùng, họ bắt được một người đàn ông 28 tuổi tên Sandeep Parab và Fatima được đưa trở về với bố mẹ. Hiện chưa có báo cáo về việc liệu Fatima có bị làm hại hay không cũng như động cơ bắt cóc của Parab.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang